01/12/2003 22:45 GMT+7

AC Milan - Modena: Nhẹ nhàng!

HOÀNG NGỌC
HOÀNG NGỌC

TTO - Sau 2 chiến thắng trước Ajax ở Champions League 3 ngày trước đó và giành vé vào vòng sau trước một lượt đấu, AC Milan bước vào trận đấu với Modena trên sân nhà San Siro với trạng thái rất hưng phấn và họ cũng đang muôn có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tuần (cuối tuần trước thắng Chievo 2-0). Hơn nữa họ muốn tranh thủ thất bại 1-3 của đội đầu bảng Juventus trước Inter trong trận đấu sớm của vòng 11.

IP6I89pz.jpgPhóng to
Shevchenko (giữa) tung honh trong vịng vy cc cầu thủ Modena
TTO - Sau 2 chiến thắng trước Ajax ở Champions League 3 ngày trước đó và giành vé vào vòng sau trước một lượt đấu, AC Milan bước vào trận đấu với Modena trên sân nhà San Siro với trạng thái rất hưng phấn và họ cũng đang muôn có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tuần (cuối tuần trước thắng Chievo 2-0). Hơn nữa họ muốn tranh thủ thất bại 1-3 của đội đầu bảng Juventus trước Inter trong trận đấu sớm của vòng 11.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà và trước một đối thủ được đánh giá là yếu hơn nhưng các cầu thủ AC Milan vào cuộc rất thận trọng. Bộ đôi Rui Costa và Seedorf ở giữa sân đã giúp cho AC Milan cầm được bóng nhiều hơn nhưng các pha phối hợp tấn công của họ cũng chưa thật sự sắc nét mặc dù đã có sự hỗ trợ tích cực của 2 hậu vệ biên là Cafu và Pancaro. Trong khi đó thì đội khách lại chủ động chơi chắc chắc bên phần sân nhà để chờ cơ hội phản công dựa vào sức mạnh, kỹ thuật và khả năng càng lướt của Kamara. Các cơ hội phản công của họ tỏ ra rất sắc nét. Và nếu như ở những pha dứt điểm cuối cùng các chân sút của Modena tỉnh táo hơn thì có lẽ lưới của thủ môn Dida đã phải rung lên.

Mặc dù chơi không thật xuất sắc nhưng với một đội ngũ đồng đều cùng với những tiền đạo đang có phong độ cực tốt đặc biệt là chân sút người Ukraine, Shevchenko thì họ có thể mở được tỷ số bất cứ lúc nào. 22 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, lưới của Modena đã phải rung lên sau pha dứt điểm của Shevchenko từ đường chuyền rất thông minh của tiền vệ A.Pirlo 1-0 cho AC Milan.

Sau bàn mở tỷ số của Shevchenko thì trận đấu sôi động hẳn lên với những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 bên. Phút 37 của trận đấu những tưởng đội khách đã có bàn quân bình tỷ số khi cú dứt điểm cận thành của Kamara đã loại được thủ môn Dida nhưng thật tiếc cho Modena khi Ambrosini đã kịp lui về pha bóng ngay vạch vôi. Và cũng chẳng cần phải đợi lâu, 3 phút sau đó đội chủ nhà đã đáp trả bằng pha dứt điểm như trái phá của Rui Costa ngay rìa vòng 16m50, nhưng rất tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp một kết thúc mà không bên nào ghi thêm được bàn thắng.

Bước vào hiệp 2 đội khách Modena chủ động dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Phút 54, pha đi bóng nỗ lực của Campedelli bên cánh phải và quả tạt của anh đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho Vignaroli băng kên dứt điểm, nhưng đang tiếc là cú sửa bóng của anh bóng lại đi chệch cột dọc.

Tấn công nhiều và tạo được nhiều pha dứt điểm nhưng không ghi được bàn thắng tức khắc, Modena sẽ phải trả giá, đó là quy luật tất yếu của bóng đá. Phút 69, thủ môn Ballotta lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 khi Shevchenko băng lên phá bẫy việt vị khi anh nhận đường chuyền của Rui Costa và cú dứt điểm của anh không cho thủ thành Ballotta có cơ hội cản phá.

Sau bàn thua này các cầu thủ Modena đã dồn lên tấn công rất cố găng nhằm tìm kiếm bàn thăng danh dự. Nhưng với bản lĩnh của một đại gia thì các học trò của ông Anceloti đã không cho các cầu thủ Modena một cơ hội và tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Mặc dù giành được chiến thắng như AC Milan vẫn chưa thể leo lên ngôi đầu do trong trận đấu cùng giờ AS Roma trên sân Olimpico đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội đàn em Lecce với tỷ số 3-1 và họ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau 11 vòng đấu AS Roma và AC Milan cùng được 24 điểm nhưng AS Roma xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại và kế đến là Juventus đứng ở vị trí thứ 3 ít hơn 2 đội trên 1 điểm sau khi để Inter vượt qua với tỷ số 3-1.

Kết quả một số trận đấu khác của vòng 11:

Juventus – Inter Milan: 1-3Siena – Lazzio: 3-0AC Milan – Modena: 2-0AS Roma – Lecce: 3-1Parma – Chievo: 3-1Sampdoria – Ancona: 2-0Perugia – Empoli: 1-1Reggina – Bologna: 0-0Brescia - Udinese: 1-2.

HOÀNG NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên