14/09/2019 23:40 GMT+7

Abraham lập hat-trick, Chelsea đè bẹp ‘khắc tinh của những ông lớn’

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 14-9, tiền đạo Tammy Abraham tỏa sáng với một hat-trick, góp công giúp Chelsea nhấn chìm ‘khắc tinh của những ông lớn’ Wolverhampton 5-2 trên sân Molineux ở vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Abraham lập hat-trick, Chelsea đè bẹp ‘khắc tinh của những ông lớn’ - Ảnh 1.

Tomori (29) ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Trận này, Wolverhampton chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu và đã gây cho Chelsea rất nhiều khó khăn trong 30 phút đầu. Nhưng kế hoạch kiếm điểm của thầy trò HLV Nuno Espirito Santo đã phá sản hoàn toàn sau khoảnh khắc xuất thần của hậu vệ Fikayo Tomori.

Phút 31, Mason Mount thực hiện pha đột phá từ cánh phải nhưng không vượt qua được hậu vệ Jonny Otto. Bóng bật vào giữa sân, đến ngay vị trí Tomori. Nhanh như cắt, Tomori băng lên tung cú dứt điểm trái phá từ cự li khoảng 30m. Trái bóng lượn vòng cung rồi cắm vào góc cao khung thành, đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực của thủ thành Rui Patricio, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, mở tỉ số cho Chelsea.

Bị thủng lưới, Wolverhampton dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng sự lỏng lẻo trong phòng ngự tiếp tục khiến họ phải trả giá.

Phút 34, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Tomori cầm bóng đột phá vào vòng cấm rồi chuyền ngang cho Mason Mount. Dù Mount đẩy bóng hơi mạnh và không thể tung ra cú dứt điểm, nhưng pha phá bóng sau đó của hậu vệ chủ nhà lại đưa bóng đến ngay vị trí Abraham. Không bỏ lỡ cơ hội, Abraham xoay người tung cú dứt điểm từ cự li 6m hạ thủ môn Patricio, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

Abraham lập hat-trick, Chelsea đè bẹp ‘khắc tinh của những ông lớn’ - Ảnh 2.

Abraham - người hùng của Chelsea trong chiến thắng trước Wolverhampton - Ảnh: REUTERS

Cuối hiệp 1, cách biệt tiếp tục được nới rộng thành 3-0 cho Chelsea sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái. Cầu thủ ghi bàn thứ 3 cho đội khách vẫn là tiền đạo Abraham với pha đánh đầu hiểm hóc từ cự li gần sau quả treo bóng của của Marcos Alonso.

Phút 55, tiền đạo Abraham hoàn tất đêm trình diễn chói sáng của anh bằng pha solo qua hai cầu thủ Wolverhampton rồi tung cú dứt điểm chéo góc ghi bàn, nâng tỉ số lên 4-0 cho Chelsea.

Không còn gì để mất, Wolverhampton dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại nhưng tất cả những gì các cầu thủ chủ nhà làm được chỉ là hai bàn thắng rút ngắn cách biệt do công Romain Saiss (69’) và Patrick Cutrone (85’).

Tuy nhiên, ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu ở phút bù giờ thứ 6, tiền vệ Mason Mount đã tỏa sáng với tình huống đột phá qua hai cầu thủ Wolverhampton rồi ghi bàn, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-2 cho Chelsea.

Đây là trận thắng thứ hai của thầy trò HLV Frank Lampard từ đầu giải. Thắng trận này, Chelsea vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng với 8 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 7 điểm.

Dẫn trước 2 bàn, Chelsea vẫn không thắng được Sheffield Dẫn trước 2 bàn, Chelsea vẫn không thắng được Sheffield

TTO - Dù dẫn trước Sheffield 2-0 nhưng do hàng thủ chơi quá kém khiến Chelsea bị Sheffield cầm chân 2-2 ở vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) đêm 31-8.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên