09/09/2014 08:59 GMT+7

84 tuổi, 39 năm bán báo

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Chúng tôi khá ngạc nhiên khi gặp cụ, một ông cụ râu tóc bạc phơ, quần áo, giày nón lịch sự, tay cầm tờ báo Tuổi Trẻ và một tờ báo khác vừa đi vừa rao bán trên đường Lê Văn Sỹ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Cụ Nguyễn Văn Thiệu vừa đi bộ vừa rao bán báo trên đường Lê Văn Sỹ, Q. Phú Nhuận

Cụ là Nguyễn Văn Thiệu, 84 tuổi, ở P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM, đi bán báo hơn 39 năm, trước đi xe đạp, nay đi bộ hay xe buýt vì sức yếu.

Ngày nào cụ cũng đi qua những con đường quen thuộc, gặp những người khách quen thuộc, riết rồi ai cũng xem cụ như người nhà, nhờ vậy báo ngày nào cụ cũng bán hết ngay trong buổi sáng.

Cụ tâm sự: ”Mỗi ngày tôi bán 15 tờ Tuổi Trẻ, 15 tờ Thanh Niên và vài tờ báo khác như Pháp Luật, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.HCM cùng một xấp vé số, kiếm được khoảng 100.000 đồng giúp hai vợ chồng già chúng tôi tạm đủ sống qua ngày”.

Cụ Nguyễn Văn Thiệu bán tờ Tuổi Trẻ cuối cùng cho một cô gái cùng đi bên đường

 

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cụ ông bán báo