18/03/2016 16:53 GMT+7

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người

T. TRÌNH
T. TRÌNH

TTO - Sau khi cắm bình ắc quy đấu nối vào dây chì, Lê Văn Vịnh vào nhà nghỉ. Khoảng 4 giờ sau, Vịnh ra kiểm tra thì thấy anh Dương Tâm Cang đã chết tại bẫy điện của mình.

Ngày 18-3, TAND TP Cần Thơ đã mở xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Vịnh (42 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) 7 năm tù về tội “giết người”.

Ngoài hình phạt về tội “giết người”, tòa cũng đã công nhận thỏa thuận về việc bị cáo Vịnh bồi thường cho gia đình người bị hại 90 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, mai táng…

Theo cáo trạng, tháng 7-2015, Vịnh cùng vợ đến nhà ông Phan Văn Nút (ngụ ấp Quy Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) ở nhờ để nuôi vịt chạy đồng.

Khoảng 17g ngày 11-9-2015, Vịnh lấy dây chì dài 130m giăng xung quanh ruộng lúa của ông Nguyễn Văn Mạnh, cách nhà ông Nút 30-40m, để làm bẫy bắt chuột về ăn.

Đến 18g cùng ngày, Vịnh mượn bình ắc quy của em rể tên Phan Ngọc Phích (con ông Nút) mang ra ruộng đấu nối với cục biến điện (mà Vịnh đã mua trước đó) vào dây chì đã giăng trên đất ông Mạnh. Sau đó, Vịnh đi vào nhà nghỉ, cứ cách 30 phút thì ra thăm bẫy chuột một lần.

Đến 22g, Vịnh ra thăm bẫy thì phát hiện anh Dương Tâm Cang đang nằm sấp trên dây chì mà Vịnh đang dùng để bẫy chuột.

Thấy vậy, Vịnh vội sơ cứu cho anh Cang nhưng anh đã chết trước đó. 

T. TRÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên