17/01/2007 17:46 GMT+7

50 Cent - từ lề đường đến kệ sách

A.NGUYỆN (Theo Reuters/VNU)
A.NGUYỆN (Theo Reuters/VNU)

TTO - Không chịu dừng lại trong vai trò ca sĩ, nhà thiết kế trang phục, diễn viên, 50 Cent - tay rapper thuộc hàng “thứ dữ” của Mỹ còn muốn trở thành một nhà văn với các truyện ngắn trong chùm tác phẩm về đời sống phố phường phức tạp, nơi đã nuôi lớn anh.

Tmwiwxn0.jpgPhóng to
50 Cent
TTO - Không chịu dừng lại trong vai trò ca sĩ, nhà thiết kế trang phục, diễn viên, 50 Cent - tay rapper thuộc hàng “thứ dữ” của Mỹ còn muốn trở thành một nhà văn với các truyện ngắn trong chùm tác phẩm về đời sống phố phường phức tạp, nơi đã nuôi lớn anh.

Cộng tác với các cây bút chuyên phản ánh lối sống của các tay anh chị đường phố như Nikki Turner, K. Elliot, ca sĩ dày dạn đời giang hồ có tên thật Curtis Jackson đã tung ra ba tiểu thuyết ngắn đầu tiên Death before Dishonor, Baby brotherThe Ski Mask way, là những câu chuyện đời thật, ngắn ngủi nhưng bạo tàn và gai góc của hạng dân chơi bụi đời: “chết chóc, lừa lọc, ma mãnh, trung thành đến cuối, phản bội đến cùng”.

50 Cent còn dự định chuyển thể những cuốn sách này thành phim ảnh mà chính anh sẽ tham gia diễn xuất, sau khi đã kinh qua vài phim bộ phim như Get rich or die trying (kể về đời anh), Home of the brave (về bi kịch chiến tranh Iraq, đóng với Samuel L. Jackson).

Kể từ khi ra mắt album đầu tay năm 2003, 50 Cent đã bán được hơn 20 triệu đĩa trên toàn cầu và sử dụng danh tiếng của mình để xây dựng một ngành kinh doanh đa diện - hãng đĩa, thời trang, nhạc chuông, video games, nước khoáng và cả… bao cao su.

A.NGUYỆN (Theo Reuters/VNU)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất