Đụng độ dữ dội, Campuchia dùng lựu đạn hơi cay dẹp biểu tình
Phóng to |
| Khu vực “Công viên tự do” đã bị cảnh sát Campuchia phong tỏa - Ảnh: erikapineros.com |
Hãng tin AFP dẫn lời một luật sư của các chính trị gia này, Ket Khy. Ông Ket Khy đồng thời cho biết thêm mức án với tội danh nói trên có thể là từ 20 tới 30 năm tù giam.
Sáu chính trị gia này bị bắt giữ sau các cuộc đụng độ ngày 15-7 trong một cuộc biểu tình phản đối việc chính quyền đóng cửa một khu vực trước đó dành cho những người biểu tình ở Phnom Penh.
Trong danh sách các bị cáo có nghị sĩ Mu Sochua, một nhân vật quan trọng của SCRP, người đã phản đối quyết liệt việc đóng cửa “Công viên tự do” ở Phnom Penh, nơi người biểu tình đã tập trung vài tháng nay.
Khu vực công viên này được mở cửa từ năm 2010 làm nơi để người dân giải tỏa sự tức giận, nhưng đã bị nhà chức trách phong tỏa bằng hàng rào dây thép gai từ tháng 5.
Trong một tin đăng trên Facebook, Mu Sochua hối thúc những người ủng hộ ông tiếp tục “cuộc chiến vì tự do, nhân quyền và giải phóng”.
Các chính trị gia này cũng đã tẩy chay các phiên họp ở quốc hội Campuchia sau cuộc tổng tuyển cử năm 2013. Họ bị còng tay đưa tới Tòa án đô thành Phnom Penh ngày 16-7, AFP dẫn lời các nhân chứng.
Hàng trăm người biểu tình đã tập hợp ở gần hàng rào cảnh sát bên ngoài trụ sở tòa yêu cầu thả các chính trị gia. Một luật sư khác của các bị cáo, Sam Sokong, nói tòa cũng đang điều tra một số chính trị gia đối lập khác, bao gồm hai nghị sĩ đắc cử.
Chính quyền Campuchia cáo buộc các chính trị gia đối lập đã tổ chức biểu tình bất hợp pháp và “có hành động bạo lực” dẫn tới việc 38 nhân viên an ninh bị thương.
“Bạo lực không phải là cách biểu hiện tự do và quan điểm”, chính phủ Campuchia nói trong một tuyên bố.
Tuyên bố cũng nói những người biểu tình đã “phạm các tội hình sự nghiêm trọng khi dùng gậy gộc, gạch đá và các đồ vật khác với ý định sát hại những nhân viên an ninh”.
Cuộc biểu tình ngày 15-7 ở ngoài “Công viên tự do” có khoảng 300 người tham dự. Chính quyền quyết định đóng cửa khu vực này sau một cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và các công dân ngành dệt may biểu tình ở đây vào tháng 1 khiến bốn người thiệt mạng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận