04/07/2014 15:15 GMT+7

350 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

ĐỨC TRONG - MỸ TÀI
ĐỨC TRONG - MỸ TÀI

TTO - Sáng 4-7, tại TP Vũng Tàu, báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn SCG (Thái Lan) và bảy tỉnh thành đoàn miền Đông Nam bộ đã trao 350 suất học bổng “Chung một ước mơ” năm 2014.

IQiSrjXZ.jpgPhóng to
Ông Vũ Văn Bình - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho các bạn học sinh tại buổi lễ - Ảnh: Quang Định

Những gương mặt nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn luôn vươn lên học tập tốt. Đây là năm thứ tám liên tiếp học bổng đến với các em học sinh nghèo của bảy tỉnh thành Đông Nam bộ và TP Hà Nội. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cùng nhiều quà tặng cặp sách, áo quần... từ Tập đoàn SCG (Thái Lan), tổng giá trị đợt này là 1,2 tỉ đồng.

pbc9PlG6.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho các bạn học sinh tại buổi lễ - Ảnh: Quang Định

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Nguyên - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ: “Học bổng Chung sức ước mơ được trao hôm nay là những phần thưởng cho các em đã nỗ lực vượt khó. Các em xứng đáng được học bổng này và đó là niềm tự hào, nguồn động viên các em để vượt qua những thử thách. Hi vọng nó sẽ góp thêm một phần cho những tấm gương hiếu học của miền Đông Nam bộ luôn mạnh bước về phía trước, thực hiện những ước mơ hoài bão của mình trong học tập, trong tương lai”.

TM1X5Ph0.jpg
Ông Thamasak Sethaudom - tổng giám đốc Công ty hóa dầu Long Sơn - trao học bổng cho các bạn học sinh tại buổi lễ - Ảnh: Quang Định
bkPKlayO.jpg
Ông Niwat Komarn - giám đốc văn phòng SCG tại Việt Nam - trao học bổng cho các bạn học sinh tại buổi lễ - Ảnh: Quang Định

Có mặt cùng chung vui với các em học sinh, ông Rutch Soratana - phó Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM - cho biết “Việt Nam may mắn có nguồn lao động trẻ chăm chỉ dưới tuổi 35. Đây chính là nguồn lực thật sự cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Từ năm 2007, hằng năm học bổng đã trao cho 400 em học sinh nghèo vượt khó đã giúp các tài năng trẻ được đến lớp, nuôi ước mơ con chữ của mình. Ngoài thành tích học tập tốt, các em đã thể hiện được sự hiếu thảo, lòng biết ơn với gia đình, đây là một đặc điểm mà chúng tôi rất trân quý”.

9mdPjDSc.jpg
Giao lưu với các học sinh tiêu biểu: Lê Minh Tuấn (lớp 11A1 Trường THPT Tây Sơn, huyện Phú Gíao, tỉnh Bình Dương); học sinh Trần Ngọc Phương Linh (lớp 10A2 Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1, TP.HCM); bà Trần Thị Yến Thanh, mẹ của bạn Phương Linh - Ảnh: Quang Định
YzFvesUA.jpg
Các học sinh tham dự chương trình trao học bổng - Ảnh: Quang Định

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp chan đầy tình sẻ chia, yêu thương. Khi cầm trên tay số tiền từ chương trình, nhiều em không cầm được nước mắt khi nghĩ về số nợ của gia đình, thang thuốc cho mẹ và hay đôi giày đã cũ sờn chưa có tiền mua mới.

ĐỨC TRONG - MỸ TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên