Phóng to |
| Nixson - một trong 30 cầu thủ Cameroon bụi đời - đang buồn bã không biết làm sao về nước! |
Nghe lời giới thiệu đầy hấp dẫn ấy, một nhóm 30 cầu thủ nghiệp dư Cameroon đã đến VN. Và giờ đây, họ trở thành những tay bụi đời thực thụ ở Sài Gòn!
Khi cầu thủ ngoại đói!
Chị Hải Yến - một phụ nữ VN có chồng là người Cameroon - cho biết: “Vài tháng trước, trong một lần đến khu Phạm Ngũ Lão (Q.1 -TP.HCM) chơi, chúng tôi gặp sáu cầu thủ đồng hương với chồng mình. Họ cho biết sang VN để đá bóng nhưng không có đội nào nhận. Hết tiền, họ đã bị các chủ phòng trọ quăng đồ đạc đuổi ra đường."
"Trông họ đói khát, quá thảm thương, tôi giới thiệu đến Trung tâm thể thao Thành Long, nơi có nhiều đội bóng VN đang ở với hi vọng họ sẽ tìm được việc nhưng kết quả cũng không ai được nhận. Khả năng kinh tế của tôi cũng có giới hạn nên sau một thời gian ở Thành Long thì cũng bị nơi này đuổi đi vì đã nợ lên đến 40 triệu đồng”.
Còn các cầu thủ trẻ ở Thành Long thì kể: “Mấy người này coi bộ nghèo khổ lắm. Họ thường xuyên xin thức ăn của bọn em!”. Sau khi bị Thành Long tống khứ, sáu cầu thủ này đành trở lại vất vưởng ở khu Phạm Ngũ Lão với hơn 20 đồng nghiệp còn lại.
Được biết, nhóm 30 cầu thủ Cameroon này đã đến VN để tìm đội ký hợp đồng thi đấu. Do trình độ của họ quá kém nên chẳng nơi nào nhận. Dù chi tiêu hết sức tằn tiện, chỉ ở những nơi bèo nhất và ăn đạm bạc nhất, nhưng khả năng tài chính của họ cũng không kham nổi.
Phóng to |
| Họ trong một ngõ hẻm ở TP.HCM |
Vì vậy trong mấy tháng nay họ sống lang thang rày đây mai đó quanh khu Phạm Ngũ Lão. Đêm đêm họ thường tụ tập về công viên 23-9 để chơi đá bóng.
Quá đói khát, trong vòng hơn một tháng trở lại đây, một số lớn trong họ bắt đầu nổi dữ, quấy phá các Tây balô khác”.
Nhưng cũng có những người hiền rất đáng thương như Alain Serge. Anh này cầu cứu: “Giờ đây tôi chỉ mơ ước làm sao kiếm được việc gì đó mà làm để sinh sống qua ngày. Nợ tiền người khác mà không có gì để trả chúng tôi thấy nhục lắm”.
Nhiều người trong số họ viết thư về nhà cầu cứu gửi tiền qua để mua vé máy bay về nước, nhưng người có gia đình khá giả nhất cũng chỉ nhận được 30 USD!
Ai đưa họ đến VN?
Phóng to |
| Emmanuel đang trò chuyện với Huỳnh Đức tại Tiger cup 2002 |
Giã từ nghiệp cầu thủ, Emmanuel chuyển sang hành nghề môi giới cầu thủ và có công ty tên Komodo đặt tại Jakarta (Indonesia). Trong thời gian diễn ra Tiger cúp 2002, Emmanuel thường xuyên la cà đến đội tuyển VN và đưa ra những lời mồi chài với Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Tài Em ra nước ngoài thi đấu.
|
HLV Tam Lang và Trần Công Minh hiện đang huấn luyện đội trẻ Thành Long nên đã nhiều lần xem các cầu thủ Cameroon nói trên thi đấu. Cả hai cùng nhận xét: “Các cầu thủ này yếu lắm! Có lần xem họ đá với đội lão tướng mà còn chịu không nổi thì làm sao mơ đến chuyện đá hạng nhất hay V-League. Chúng tôi nghĩ Emmanuel đã gọi là hành nghề môi giới cầu thủ, đã đến VN để xem V-League, hạng nhất rồi thì phải biết là những người này không đủ trình độ chứ". |
Nhưng, chỉ một thời gian sau những lời tuyên bố này đã gửi gió theo mây ngàn bay! Sau Tiger cúp 2002, Emmanuel đã lần mò sang VN xem các đội chuyên nghiệp thi đấu, và sau đó là phi vụ đưa một loạt mấy chục cầu thủ Cameroon sang VN.
Pierre, cầu thủ 25 tuổi người Cameroon, kể: “Emanuelle gặp tôi ở Cameroon, tự giới thiệu hành nghề môi giới cầu thủ, có giấy phép của FIFA và hỏi rằng có muốn sang thi đấu ở VN không.
Theo ông ấy, các CLB VN rất cần cầu thủ, bao nhiêu người họ cũng nhận và lương 2.000-3.000 USD/tháng. Đầu tháng 10-2003, tôi đến VN và ông ấy ra đón đưa về khu Phạm Ngũ Lão. Nhưng sau đó thì Emmanuel mất hút cho đến nay".
Còn Adzessa Mathieu - một cầu thủ khác - cho biết: “Tùy theo người nhiều tiền, ít tiền và trình độ chơi bóng mà ông ta đưa ra mức lệ phí visa sang VN từ 1.500 đến 4.000 USD. Số tiền này phải được nộp một lần. Ngoài ra chúng tôi còn phải tốn thêm khoản hơn 2.000 USD cho việc mua vé máy bay. Gia đình tôi phải vay mượn khắp nơi mới đủ số tiền này. Không biết tương lai tôi sẽ như thế nào".
Emmanuel: “Tôi không lừa ai cả”
Qua những câu chuyện trên, rõ ràng cho thấy Emmanuel là một phần chính trong câu chuyện này. Vì thế, chúng tôi đã tìm cách liên lạc với anh ta theo địa chỉ của Công ty Komodo Sports tại Jakarta. Một nhân viên ở công ty này cho biết Emmanuel hiện ở Paris (Pháp) và cho chúng tôi số điện thoại cầm tay của Emmanuel. Và chúng tôi đã có cuộc trao đổi sau:
* Emmanuel, ông có biết những cầu thủ Cameroon ông đưa sang VN hiện đang thất nghiệp không?
- Tôi là đại diện môi giới cầu thủ. Nhiệm vụ của tôi là giới thiệu cầu thủ cho các đội bóng. Còn nhiệm vụ của họ là phải chứng minh khả năng thích nghi với đội bóng.
Nói chính xác là họ phải có tài nếu muốn được khoác áo cho một đội bóng chuyên nghiệp. Nếu không, họ phải chấp nhận trở về quê hương để tìm việc khác. Tôi làm việc theo luật của FIFA và được FIFA cấp giấy phép hành nghề hẳn hoi.
Nếu không tin, anh cứ đến địa chỉ trang web của FIFA (www.fifa.com *) sẽ thấy tên tôi trong mục “Đại diện cho cầu thủ”.
* Nhưng các cầu thủ này nói ông đã nhận tiền của họ và hứa sẽ tìm đội bóng cho họ thi đấu?
- Tôi không lấy của ai đồng cắc nào cả! Thậm chí tôi còn tốn tiền trả cho những cầu thủ này chi phí khách sạn trong sáu tháng. Đó là tiền túi của tôi.
Còn tiền cầu thủ bỏ ra là chi phí ban đầu gồm tiền vé máy bay, đi lại. Nhưng tôi không trực tiếp nhận tiền của họ. Họ tự mua vé lấy.
* Nhưng ông không thể chối bỏ trách nhiệm về 30 con người này được?
- Ngày 29-3 tôi sẽ trở lại VN. Tôi nhờ báo Tuổi Trẻ thông báo với các cầu thủ là tôi sẽ gặp họ vào đầu giờ chiều 30-3 tại khách sạn tôi thường ở khi đến VN mà họ biết trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1). Tại cuộc gặp này, tôi sẽ đối mặt và trả lời mọi câu hỏi của họ. Thậm chí tôi có thể mời đại diện cơ quan pháp luật VN dự cuộc gặp này.
___________________________________________________________-
(*) Chúng tôi đã vào trang web www.fifa.com, nhưng tìm mãi không thấy tên Emmanuel trong mục “Đại diện cầu thủ”. Riêng chị Hải Yến thì cho biết đã nhiều lần liên lạc với Emmanuel và anh ta hứa sẽ quay lại VN, nhưng chưa bao giờ giữ đúng lời.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận