
Cháu A.T. (4 tuổi) đang được lọc máu liên tục vì sốc phản vệ độ III sau khi bị ong vò vẽ đốt nhiều nhát - Ảnh: BVCC
Ngày 8-9, bác sĩ Đặng Hữu Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, cho hay bệnh viện đang nỗ lực hết sức cứu chữa cho các cháu nhỏ bị ong vò vẽ đốt gây thương tích nặng.
Từ trưa đến chiều hôm qua 7-9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận 3 cháu nhỏ vào viện cấp cứu do bị ong vò vẽ đốt.
Trong đó, bệnh nhân nặng nhất là cháu Ksor T. (5 tuổi), người Jarai, trú xã Ia Chía, nhập viện trong tình trạng bị ong đốt khắp người.
Dù được cứu chữa tích cực nhưng do tình trạng quá nặng, cháu Ksor T. đã tử vong chiều cùng ngày. Bệnh viện chẩn đoán cháu tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng hô hấp, tuần hoàn do ong vò vẽ đốt.
Một bệnh nhân khác cũng trong tình trạng khá nặng là cháu A.T. (4 tuổi), người Ba Na, trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi. A.T. cũng bị ong chích khá nhiều vết trên người, đang được bệnh viện lọc máu liên tục với chẩn đoán sốc phản vệ độ III.
Bác sĩ Chiến cho hay tình trạng của bệnh nhi này khá nặng và chưa thể nói trước điều gì. Trong chiều tối nay, nếu tình trạng bệnh nhân không thuyên giảm sẽ tiếp tục lọc huyết tương.
Còn bệnh nhân cuối cùng là cháu Trần Minh Q. (11 tuổi), trú tổ 6, phường An Phú, tình trạng lúc nhập viện nhẹ hơn. Cháu Q. được chẩn đoán sốc phản vệ độ I do ong đốt, hiện tại tạm ổn và đang được theo dõi.
Bác sĩ Chiến cho hay qua khai thác bệnh sử, ngày 7-9 cả 3 cháu này và một số cháu khác cùng đùa nghịch, chọc tổ ong vò vẽ tại Sơ Thiên Ân, phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Một số cháu lớn chạy thoát không bị thương tích, còn những cháu này bị đàn ong đốt khá nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận