13/09/2014 11:00 GMT+7

​24 giờ phá án bắt cóc nữ sinh 14 tuổi

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Chiếc ô tô 7 chỗ ép xe máy của ông Khanh ngã vào lề, nhóm thanh niên trên xe ào xuống đánh ông và khống chế đưa em Duy (nữ sinh lớp 7) đi mất.

Ít ai ngờ người chủ mưu kế hoạch bắt cóc nữ sinh đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng lại là một thiếu nữ 17 tuổi - Ảnh: Minh Tâm

Nhắc đến vụ án này, thượng tá Trương Văn Nam, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết đây là lần đầu tiên Cần Thơ xảy ra vụ bắt cóc manh động đến như vậy.

Chính vì thế, lực lượng công an nhân dân đặt quyết tâm phải nhanh chóng phá án để gia đình nạn nhân và người dân yên lòng.

Đánh cậu, cướp cháu gái đưa lên ô tô

Trưa 22-4-2014, dưới cái nắng như đổ lửa, một người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, hốt hoảng chạy vào công an huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) trình báo đứa cháu gái bị bắt cóc ngang nhiên ngay trước mắt ông.

Người báo tin là ông Nguyễn Văn Khanh, cậu ruột của nữ sinh lớp 7 Nguyễn Hân Duy (trường THCS thị trấn Cờ Đỏ).

Theo ông Khanh, khoảng 11g trưa ông chở Duy đi học. Khi đến đoạn đường gần cầu Đầu Ngàn (xã Đông Bình, huyện Thới Lai) thì bất ngờ bị một chiếc ô tô cụp ngay đầu xe ông, ép hai cậu cháu vào lề.

Tiếp theo, 4 thanh niên trên xe lao xuống, túm lấy ông mà đánh, rồi cướp điện thoại của ông và lôi cháu Duy đưa lên xe đi mất.

Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, công an địa phương tức tốc báo với ban giám đốc công an tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng trinh sát hình sự đã tiếp cận hiện trường, khai thác nóng các đầu mối thông tin để lên phương án triệt phá.

An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long hay Đồng Tháp? Đó là câu hỏi mà lực lượng hình sự đặt ra để xác định hướng di chuyển của nhóm bắt cóc.

Nhưng đó chưa phải là khó khăn duy nhất bởi khi cả nạn nhân và người dân quanh khu vực xảy ra vụ án cũng không biết được chính xác xe ô tô mà nhóm bắt cóc tẩu thoát là loại xe nào? màu gì, biển số ra sao?

Còn qua khai thác đầu mối từ chị Diễm Thúy - mẹ của cháu Hân Duy thì khi con gái bị bắt cóc, chị lại nghi ngờ vụ việc do một người khác thực hiện do trước đó có mâu thuẫn về tình cảm.

Ban đầu, các trinh sát tập trung điều tra theo hướng nghi vấn của gia đình nạn nhân trên nhưng hướng điều tra này đi vào ngõ cụt.

Hòan toàn “mù” thông tin về các đối tượng, các trinh sát chuyển sang kế họach rà soát địa bàn nơi xảy ra vụ án, khu vực cư trú của nạn nhân.

Cuộc rượt đuổi, truy bắt trắng đêm 

Có một tình tiết mà các trinh sát không thể bỏ qua đó là một ngày trước khi xảy ra vụ án này có đối tượng tên Nguyễn Thị Kim Chi từ TP.HCM về nhà cha ruột chơi (cách nhà cháu Duy không xa). Chi đi bằng ôtô 7 chỗ ngồi, cùng đi có 4 thanh niên lạ mặt.

4 đối tượng trong nhóm bắt cóc khi mới bị bắt

“Thực ra ban đầu chúng tôi cũng chỉ hơi nghi ngờ và đặt vào tầm ngắm chứ chưa khẳng định chính xác nhóm người này là thủ phạm. Mà lúc này họ cũng bỏ đi đâu cũng không xác định được.

Đến khi bọn chúng dùng điện thọai di động cướp được của ông Nguyễn Văn Khanh để liên lạc với chị Thúy đòi tiền chuộc thì chúng tôi mới giải tỏa được áp lực phần nào vì xác định nhóm này chính là nhóm bắt cóc tống tiền.

Lực lượng trinh sát triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra nhanh hệ thống camera quan sát trên tuyến quốc lộ 1. Qua phối hợp tác chiến, lực lượng hình sự xác định được hướng di chuyển của chiếc xe nghi vấn.

"Khi xác định chiếc xe đang di chuyển nhanh về hướng TP.HCM thì một tổ trinh sát khác được lệnh lên đường truy kích ngay", thượng tá Trương Văn Nam, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) kể.

“Chúng tôi hiện đã bắt cháu Duy, yêu cầu chị chuẩn bị số tiền 1 tỉ đồng. Nếu không sẽ mua quan tài đựng xác con hoặc sẽ không bao giờ gặp con gái nữa. Nếu báo công an chúng tôi sẽ giết chết...”

Nội dung tin nhắn càng làm cho các trinh sát khẳng định mức manh động của các hung thủ và nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của con tin. Các phương án hành động càng phải được chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ hơn, không để xảy ra sai sót.

Thời gian giải cứu con tin yêu cầu rút ngắn hết mức có thể, vì thế, các trinh sát vừa trên ô tô truy đuổi xe nghi vấn vừa bàn luận, phác thảo kỹ càng các phương án tác chiến.

Mọi yêu cầu của nhóm bắt cóc đối với chị Thúy đều được thượng tá Nam và đại tá Phan Minh Tấn - phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ giám sát, chỉ đạo thực hiện.

Nguồn tin từ nhóm trinh sát nắm hiện trường báo về vị trí cuối cùng của chiếc ô tô nghi vấn là tại khu vực phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Suốt một đêm thức trắng, các trinh sát phải rà sóat hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, cuối cùng cũng phát hiện nhóm hung thủ đang trú ngụ tại hai phòng trong khách sạn Thành Đạt 2.

Xác định cặn kẽ các đối tượng, nắm chắc thiết kế tòa nhà, các trinh sát triển khai ngay lực lượng truy bắt. Đến 11g trưa  hôm sau, nhóm đặc nhiệm có vũ trang quyết định làm cuộc tấn công chớp nhóang.

Bị bất ngờ tấn công, nhóm bắt cóc gồm 4 tên đã không kịp trở tay. Ngoài việc giải cứu an toàn con tin, công an còn thu giữ các hung khí mà nhóm này dùng để đe dọa con tin. Ngay sau đó một đối tượng khác có liên quan cũng bị bắt khẩn cấp tại Vĩnh Long cùng ngày.

Như vậy, chỉ đúng sau 24 giờ gây án, 5 thành viên của băng nhóm bắt cóc đã bị Công an Cần Thơ tóm gọn.

Quả không sai, người chủ mưu kế hoạch bắt cóc này chính là Nguyễn Thị Kim Chi, hàng xóm của gia đình cháu Duy. Cùng hỗ trợ Chi thực hiện kế hoạch bắt cóc tống tiền này là nhóm thanh niên, bạn bè của Chi.

Chi cùng đồng phạm nhận án tù khi kế hoạch bắt cóc tống tiền táo bạo không thành công - Ảnh: Minh Tâm
Chi cùng đồng phạm nhận án tù khi kế hoạch bắt cóc tống tiền táo bạo bất thành - Ảnh: Minh Tâm

Kế hoạch bắt cóc tống tiền của thiếu nữ 17 tuổi

Đúng 4 tháng sau, ngày 22-8-2014, nhóm bắt cóc em Nguyễn Hân Duy đã bị TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử.

Tại tòa, Chi khai lên TP.HCM làm cho một quán nhậu. Mấy lần về thăm quê nghe nói chị Nguyễn Thị Diễm Thúy có thời gian sống ở Đài Loan, có nhiều tài sản nên Chi đã rủ nhóm bạn cùng làm tại quán nhậu trước đây bàn kế hoạch chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, nhóm đồng phạm gồm Nguyễn Phú Hải (26 tuổi), Thái Long Hồ (26 tuổi) và Trương Hữu Luân (23 tuổi) đã cùng Chi lên kế hoạch đánh cướp chị Thúy.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi thấy việc tiếp cận chị Thúy rất khó nên cả bọn đổi kế hoạch sang bắt cóc Hân Duy, con chị Thúy để tống tiền.

Hải, Long, Hồ rủ thêm Nguyễn Thành Thắng (lái xe ô tô) cùng tham gia. Sau khi bắt được  em Duy đưa lên xe, cả bọn nhanh chóng chạy về TP.HCM.

Trên đường đi, Hải luôn dùng dao bấm hăm dọa không cho Duy la và lấy khăn quàng bịt mặt Duy lại. Trên đường về TP.HCM, Hải lấy điện thoại di động đã cướp của ông Khanh gọi cho chị Thúy hăm dọa đòi tiền chuộc.

TAND TP Cần Thơ xử phạt Chi 12 năm tù, Hải 16 năm, Hồ và Luân mỗi người 10 năm tù.

M.T

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên