20 năm dấu ấn Thu Minh

QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG KHÁNH
QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG KHÁNH

TT - <SPAN lang=EN><FONT size=2><FONT face=Arial>Gần 1.000 khán giả tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) và các khán giả màn ảnh nhỏ yêu mến tiếng hát Thu Minh đã có dịp thưởng thức các ca khúc làm nên tên tuổi của cô suốt 20 năm theo nghiệp cầm ca trong chương trình </FONT><I><FONT face=Arial>Dấu ấn </FONT></I><FONT face=Arial>diễn ra tối 3-8, truyền hình trực tiếp trên VTV9.</FONT></FONT></SPAN>

Thu Minh mở màn cho Dấu ấn

ctaP48ZV.jpgPhóng to
Khán giả “nóng” cùng Thu Minh trong suốt chương trình Dấu ấn tối 3-8 - Ảnh: Gia Tiến

20 năm - quãng thời gian hoạt động nghệ thuật đáng nể cho một ca sĩ và càng đáng nể hơn khi trong ngần ấy thời gian cô vẫn giữ được "độ nóng" của mình, giữ được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Cũng không dễ gì có một nghệ sĩ mà trong ngần ấy năm vẫn thu hút thêm được đông đảo khán giả hâm mộ đến với mình như Thu Minh. Những "bí kíp" thành công ấy đã được Thu Minh sẵn lòng chia sẻ trong suốt chiều dài chương trình.

Khán giả được đưa về với không gian của Bóng cây Kơ-nia - một trong hai ca khúc đem lại cho Thu Minh chiến thắng cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 1993, của 20 năm trước. Nơi đó mang hình ảnh trong trẻo của cô thí sinh 16 tuổi năm nào nhưng giọng hát nay đã chững chạc, có chiều sâu hơn và được tô điểm thêm bằng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp hơn nhiều. Rồi từ mốc khởi đầu ấn tượng đó, người xem lại thấy tiếng hát ấy "tung hoành" qua nhiều dòng nhạc khác nhau, có lúc nồng nàn, tha thiết với Ánh sáng đời tôi, lúc sâu lắng với One night only và ngay sau đó lại trẻ trung, sôi nổi với các ca khúc nhạc dance quen thuộc: Taxi, Bay, Nhớ, Anh...

Ít, rất ít những giọng hát Việt có khả năng thể hiện tròn trịa, thậm chí đặc sắc ở hầu hết các thể loại nhạc như Thu Minh, từ nhạc trữ tình quê hương đến "nhạc đỏ", từ thể loại pop cho đến bán cổ điển, dance, blues/jazz, R&B... Thu Minh chia sẻ trên sân khấu, luôn luôn vận động, học hỏi không ngừng chính là bí quyết để cô có thể trụ vững và tỏa sáng ở nhiều thể loại âm nhạc. Với bất kỳ một cộng sự nào, dù lớn tuổi hơn mình như nhạc sĩ Võ Thiện Thanh hay nhỏ tuổi hơn như Nguyễn Hải Phong, DADA, Thanh Bùi..., Thu Minh đều "học" cùng những cộng sự ấy để cho ra những sản phẩm âm nhạc "ra ngô ra khoai". Cô bộc bạch sau phần thể hiện ca khúc All by myself nổi tiếng thế giới qua tiếng hát của Celine Dion: "Ðây là bài hát đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Tôi đã phải học và rèn luyện rất nhiều để có thể đạt được quãng giọng phù hợp với ca khúc này".

Sau khổ luyện là những may mắn và cơ duyên. Thu Minh đã dành khoảng 1/3 các tiết mục để "kể" về những duyên may trong cuộc đời ca hát của mình, mang đến cho mình những trải nghiệm và cơ hội mới. Ðó là nhạc sĩ Hoài Sa - người mà cô trân trọng gọi là "tri kỷ trong âm nhạc". Thu Minh và Hoài Sa đã đưa khán giả trở về không gian lãng mạn đầy hoài niệm, làm sống lại mối tình nồng thắm của họ trong những ngày xưa yêu dấu, khiến không ít khán giả tiếc nuối. Và dẫu là "fan ruột" của Thu Minh thì cũng ít ai biết rằng cô có một tình bạn "nối khố" với Mỹ Linh. Và bạn "nối khố" ấy đã đến, cùng Thu Minh hòa giọng trong ca khúc Mong anh về theo đúng lời hứa "mày làm sô đi, tao sẽ hát không tính tiền", được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Chất giọng dày và ấm của Mỹ Linh hòa cùng tiếng hát chắc chắn, khỏe khoắn ở những nốt cao và đầy biểu cảm của Thu Minh trong giai điệu Mong anh về đẹp đẽ đã làm khán giả như bị thôi miên. Thu Minh cũng rất khôn khéo khi "jazz hóa" ca khúc nhạc dance Ðường cong cùng màn đối đáp đầy ngẫu hứng với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Một phần trình diễn tuyệt vời khiến khán giả "vui vẻ bỏ qua" những tai tiếng về cách ăn mặc của cô trước đây, gật gù công nhận Thu Minh là một ca sĩ tài năng, luôn muốn cống hiến cho khán giả những tác phẩm mới lạ, những màn trình diễn ấn tượng.

Hẳn nhiên, không phải mối cơ duyên nào cũng thành trái ngọt, không phải màn kết hợp nào cũng mang đến những thăng hoa. Các tiết mục Thu Minh hát cùng với các "nam sinh" trong đội Thu Minh của cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên và ca sĩ Nathan Lee là những màn kết hợp chưa thật sự xuất sắc bởi sự thiếu cân sức giữa nội lực các giọng hát lẫn phong thái biểu diễn. Thế nhưng, biết cùng nhau sẻ chia ngọt bùi, dám thử nghiệm những điều mới mẻ cũng là những yếu tố tạo nên sự thành công của một nghệ sĩ. Mà Thu Minh, sau 20 năm lăn lộn trong nghề, đã hiểu và thực hành nhuần nhuyễn những bí quyết này. Vậy nên chương trình tuy có hơi dài (120 phút) so với các chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp cùng thể loại, dù phần biên tập có hơi "đuối" vào những phút chót, dù âm thanh tại khán phòng chưa thật "đã" như mức đầu tư, dù trời có mưa dông từ khi chương trình bắt đầu cho đến khi kết thúc thì khán giả vẫn hết mình thưởng thức và tán dương cho một giọng ca dù lên cao hay xuống thấp vẫn "đẹp", cho một dấu ấn khó phai nhạt mang tên Thu Minh.

QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG KHÁNH

QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất