20 năm chưa trả xong món nợ 110 USD

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Haresh ở Tây Bengal, Ấn Độ, mượn chủ đất địa phương khoảng 110 USD để cưới vợ, song sau 20 năm cả gia đình anh vẫn không trả nổi món nợ oan nghiệt này dù anh đã phải làm việc đến 14 giờ mỗi ngày.

“Vợ tôi Sarika và tôi làm việc trên cánh đồng, các con trai và con dâu làm việc ở lò gạch (của chủ đất). Một ngày nào đó các cháu tôi cũng sẽ phải phục vụ cho chủ đất. Không có cách nào để trả dứt món nợ. Chúng tôi sẽ chỉ tự do khi chúng tôi chết” - Haresh kể lại trong bài viết được CNN đăng tải trong chiến dịch “Dự án tự do” của tác giả Siddharth Kara, chuyên gia từng đoạt giải thưởng sách Book Award của Đại học Yale với tác phẩm Buôn nô lệ tình dục: Bên trong chuyện làm ăn của các chủ nô hiện đại.

Theo ước tính của Siddharth Kara, có 18,5-22,5 triệu “nô lệ” như Haresh trên toàn thế giới, trong đó 90% là từ khu vực Nam Á.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ấn độ Vay nợ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất