
Harry Kane sút hỏng phạt đền ở phút 54 - Ảnh: The Guardian
Đây là trận cầu tâm điểm của vòng mở màn UEFA Nations League và khán giả đã được chiêm ngưỡng màn rượt đuổi tỉ số hết sức ngoạn mục. Ngay phút thứ 2, trung vệ Guehi của tuyển Anh đã trao tặng cho Tây Ban Nha bàn thắng mở tỉ số. Khi anh để mất bóng ở sát vòng cấm tạo cơ hội cho Lamine Yamal thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn James Trafford.
Nhưng tuyển Anh đã có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 ở phút 36 do công của Anthony Gordon. Từ một tình huống phản công nhanh, Bellingham đã chuyền bóng cho Gordon thoát xuống dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ môn Unai Simon.
Đúng 4 phút sau, từ quả tạt bên cánh trái của O'Reilly, Harry Kane đánh đầu bóng khẽ chạm đầu gối của hậu vệ Marc Cucurella đi luôn vào lưới... 2-1 cho tuyển Anh.
Đáng lý "Tam sư" đã có cơ hội để đánh gục nhà vô địch thế giới nếu Harry Kane dứt điểm tốt hơn ở tình huống đá phạt đền phút 54. Đó là tình huống mà trọng tài cho tuyển Anh được hưởng phạt đền, sau khi Rodri phạm lỗi với Bellingham trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Kane bước lên sút rất căng nhưng bóng lại đập xà ngang dội ra.
Sau đó hàng phòng ngự tuyển Anh lại mắc sai lầm chết người, khi Nico O'Reilly chuyền bóng vào chân đối thủ ở gần vòng cấm đội nhà và Alex Baena đã tận dụng cơ hội tung cú sút xa ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Tây Ban Nha ở phút 60.
Đến phút 74, tiền đạo Oyarzabal từng ghi bàn thắng quyết định vào lưới tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2024 lại tỏa sáng. Anh đón đường chuyền của Alex Baena, thoát xuống bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn James Trafford ấn định chiến thắng 3-2 cho "Bò tót".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận