19/04/2019 19:50 GMT+7

2 hậu vệ SHB Đà Nẵng tặng bàn thắng cho SLNA

S.H
S.H

TTO - Món nợ thua đội bóng xứ Nghệ lại kéo dài ra hơn nữa với SHB Đà Nẵng. Mới nhất là thất bại 0-2 ngay trên sân nhà Hòa Xuân trong trận đá sớm vòng 6 V-League 2019 vào chiều 19-4.

2 hậu vệ SHB Đà Nẵng tặng bàn thắng cho SLNA - Ảnh 1.

Hậu vệ SLNA chặn đứng pha tấn công của tuyển thủ U22 Đỗ Thanh Thịnh (18 - SHB Đà Nẵng) - Ảnh: THẮNG LÊ

Công bằng mà nói thì đó là trận thua có phần kém may mắn của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Họ tấn công nhiều hơn, sút cầu môn nhiều hơn đối phương và dàn xếp tấn công cũng đẹp mắt hơn. Thế nhưng may mắn đã ngoảnh mặt với SHB Đà Nẵng.

Cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyên Mạnh đã cứu cho SLNA ba bàn thua trông thấy khi phản xạ tuyệt vời cản phá được các cú sút cực mạnh của A Mít, Đức Chinh, Phan Văn Long trong hiệp nhì.

Ngay cả khi Nguyên Mạnh đứng chôn chân tại chỗ thì xà ngang, rồi cột dọc đã cứu cho SLNA hai bàn thua sau hai pha đánh đầu hiểm hóc của Đỗ Merlo, Phan Văn Long.

Trong thi đấu thể thao, một khi thần may mắn ngoảnh mặt thì thất bại là điều tất yếu.

2 hậu vệ SHB Đà Nẵng tặng bàn thắng cho SLNA - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin trên sân Hòa Xuân chiều 19-4 - Ảnh: THẮNG LÊ

Bàn thua đầu tiên (phút 68) đến từ sai lầm của hậu vệ Âu Văn Hoàn khi để mất bóng giữa sân, tạo cơ hội để Ngọc Toàn tỉa bóng cho Olaha mở tỉ số 1-0.

Thủ môn U22 VN Phan Văn Biểu còn non kinh nghiệm trận mạc nên chực chờ ở góc gần, do vậy khi Olaha dứt điểm vào góc xa thì thủ môn này không kịp phản xạ.

Cuối trận, đến lượt trung vệ Phạm Mạnh Hùng tặng bàn thắng cho đội khách khi đánh đầu chuyền về cho thủ môn Phan Văn Biểu quá nhẹ, vô tình trở thành đường chuyền đẹp cho Quang Tình lốp bóng bổng qua đầu thủ môn Phan Văn Biểu ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA.

Ngồi xem từ khán đài, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin đã lắc đầu ngán ngẩm bởi hai sai lầm quá tệ hại của hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng.

Uy lực trên hàng tấn công của đội chủ nhà dần mất đi sự lợi hại khi Đỗ Merlo rồi Đức Chinh lần lượt rời sân (phút 62, 67) do đuối sức, chấn thương cơ đùi.

Đây là trận đấu mà Âu Văn Hoàn cùng Phạm Mạnh Hùng không chứng tỏ được sự xông xáo, quyết liệt vốn có của họ. Phải chăng khi đối đầu với đội bóng quê hương, là nơi đào tạo họ thành tài nên Hùng và Hoàn không dốc trọn sức lực cho SHB Đà Nẵng?

2 hậu vệ SHB Đà Nẵng tặng bàn thắng cho SLNA - Ảnh 3.

Tiền đạo Olaha (áo vàng), tác giả bàn mở tỉ số 1-0 cho SLNA vào lưới SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Khán giả sông Hàn có quyền đặt nghi vấn như vậy qua thái độ thi đấu dưới sức mình của hai cầu thủ gốc xứ Nghệ này khi cùng mắc lỗi nghiêm trọng dẫn tới 2 bàn thua nêu trên.

HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đau đầu với dàn cầu thủ thiếu trước hụt sau với nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau chiến thắng trước Viettel hôm khai mạc giải, SHB Đà Nẵng có liền 5 trận toàn hòa và thua ở V-League 2019.

Trận Hải Phòng- SHB Đà Nẵng: chơi bóng bạo lực nhưng không cầu thủ nào bị phạt Trận Hải Phòng - SHB Đà Nẵng: chơi bóng bạo lực nhưng không cầu thủ nào bị phạt

TTO - Trận đấu giữa Hải Phòng - SHB Đà Nẵng (1-1, vòng 5 V-League 2019) ngày 14-4 khép lại với sự thất vọng của khán giả khi được chứng kiến nhiều hành vi bạo lực trên sân cỏ. Thế nhưng không một án phạt nào được đưa ra với các cầu thủ.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: SLNA Đà Nẵng VLeague