27/01/2011 06:01 GMT+7

16 phút tuyệt vời của M.U

NHẬT NAM
NHẬT NAM

TT - Thi đấu mờ nhạt và bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một, nhưng với cú đúp của Berbatov và một bàn thắng từ “hạt đậu nhỏ” Chicharito trong vòng 16 phút cuối trận (từ 72 đến 88), Manchester United (M.U) đã lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân nhà của Blackpool trong trận đá bù vòng 16 Giải ngoại hạng Anh để giành chiến thắng 3-2.

TT - Thi đấu mờ nhạt và bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một, nhưng với cú đúp của Berbatov và một bàn thắng từ “hạt đậu nhỏ” Chicharito trong vòng 16 phút cuối trận (từ 72 đến 88), Manchester United (M.U) đã lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân nhà của Blackpool trong trận đá bù vòng 16 Giải ngoại hạng Anh để giành chiến thắng 3-2.

Chiến thắng này giúp M.U tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 51 điểm sau 23 trận.

45 phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ M.U chơi như mơ ngủ. Hàng công tỏ ra bế tắc trong khi hàng thủ liên tục mắc những sai lầm, đặc biệt là vị trí của trung vệ trẻ Smalling (thay thế Ferdinand bị chấn thương) khiến M.U phải trả giá bằng hai bàn thua đều từ những tình huống không chiến (Cathcart và Campbell ghi bàn cho Blackpool).

Những tưởng M.U sẽ phải nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay, nhưng thêm một lần nữa sự tinh quái trong tài cầm quân của Sir Alex Ferguson đã giúp M.U lật ngược thế cờ.

Đầu hiệp hai, HLV Ferguson tung lão tướng Ryan Giggs vào thay Gibson. Rooney thi đấu mờ nhạt cũng được thay bởi Chicharito (phút 67). Sự thay thế này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 72, Berbatov có pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Fletcher rút ngắn cách biệt cho M.U.

Hai phút sau, từ đường chuyền tinh tế bên cánh trái của Giggs, Chicharito thoát xuống dứt điểm gỡ hòa cho quỷ đỏ. Trên đà hưng phấn, các cầu thủ M.U tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 88, từ đường chuyền ở giữa sân có độ chính xác cực cao của Paul Scholes, bóng đến chân Berbatov và tiền đạo người Bulgaria đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho M.U. Đây cũng là bàn thắng thứ 19 trong mùa giải của Berbatov, bỏ xa người xếp sau là Tevez (Man City) năm bàn.

* Rạng sáng qua, Aston Villa đã thoát khỏi khu vực “cầm đèn đỏ” bằng chiến thắng 2-1 trên sân khách Wigan. Trong khi đó, ở trận bán kết lượt về Carling Cup, Arsenal đè bẹp Ipswich Town 3-0. Chung cuộc sau hai lượt trận, Arsenal thắng 3-1.

NHẬT NAM

NHẬT NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên