04/01/2017 10:34 GMT+7

14 giờ 58 phút của Annie

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Một câu chuyện đẹp vừa được giới thiệu và gây sốt cộng đồng mạng những ngày đầu năm 2017.

Annie bên gia đình nhỏ - Ảnh: Sarah Libby
Annie bên gia đình nhỏ - Ảnh: Sarah Libby

Abbey Ahern (34 tuổi, sống tại Oklahoma, Mỹ) khi biết mình mang thai đứa con thứ ba đã rất vui sướng, nhưng lần khám thai tuần thứ 19, hai vợ chồng được báo rằng đứa con này bị mắc chứng anencephaly (có não, hộp sọ phát triển không đầy đủ), chỉ có thể sống được vài giờ sau khi chào đời.

Dẫu vậy, Abbey và chồng vẫn quyết định giữ lại thai nhi vì muốn con được chào đời như bao đứa trẻ khác.

Một lý do khác dẫn đến điều trên là vì Abbey mong muốn hiến cơ thể của con cho y khoa, chị hi vọng sẽ có những đứa trẻ khác được cứu sống từ cơ thể của con mình, còn một bộ phận cơ thể sẽ phục vụ cho mục đích nghiên cứu y khoa.

Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ Robert - chồng chị - dù cả hai gặp không ít sự băn khoăn từ người thân. Hai vợ chồng đã chọn tên Annie với ý nghĩa “ơn huệ” dành cho đứa con vắn số như lời cảm ơn con đã đến với cuộc đời mình.

“Con thật sự là một bé gái xinh đẹp. Lúc ôm con trên tay, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và vui sướng, tôi hôn con không ngừng” - chị Abbey nói.

Vợ chồng Abbey và hai con gái đã quây quần bên Annie và cho biết đó là những phút giây rất hạnh phúc. Sau 14 giờ 58 phút, Annie bắt đầu có triệu chứng thở gấp và ra đi.

“Con gái tôi đã đem lại cho chúng tôi những khoảnh khắc sống trong tình yêu thương, niềm vui và yên bình” - chị Abbey mỉm cười mãn nguyện.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên