18/04/2019 14:49 GMT+7

120 ngày 'mật phục' trong rừng sâu

HÀ THANH - MINH PHƯỢNG
HÀ THANH - MINH PHƯỢNG

TTO - Trong chuyên án 006A được phá thành công, thu giữ 12 bánh heroin, 36.000 viên ma túy tổng hợp mới đây có sự đóng góp không nhỏ của đội phòng chống tội phạm ma túy - Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La).

120 ngày mật phục trong rừng sâu - Ảnh 1.

Bắt giữ đối tượng Sồng A Thào và thu giữ tang vật vụ án trong chuyên án 006A

Xác lập chuyên án 006A, gần 4 tháng trời mật phục, trinh sát, khi đã rõ đường đi nước bước của đối tượng, tổ công tác lên kế hoạch hành động.

Trước ngày đánh án khoảng 2 tuần, trinh sát của đội nắm được đối tượng lấy hàng về, chuẩn bị giao dịch và hẹn với hai người Mông ở Mộc Châu. Các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch tại khu vực bản Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Giăng lưới bắt cá lớn

Nắm được thông tin cụ thể trinh sát, tổ công tác tiến hành kế hoạch mật phục bắt giữ.

"Chuyên án này cả đồn biên phòng, tổ công tác của đồn biên phòng trinh sát gần 4 tháng trời theo đối tượng, nhiều lần xác định đánh nhưng đối tượng có trinh sát ngược. Để không bị động thì tổ công tác đánh rồi rút, đánh ma túy phải chắc chắn 100%, chứ 80%, 90% là không đánh", một thành viên của đội phòng chống ma túy cho biết.

Kết quả, các lực lượng phối hợp đã phá thành công chuyên án 006A bắt giữ đối tượng người Mông, thu giữ tang vật là 12 bánh heroin, 6 bánh hồng phiến là 36.000 viên. Tang vật được giấu kín trong một bao tải phân lân màu trắng để ở giữa xe máy như một người dân đang đi làm nương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Sồng A Thào, 50 tuổi, trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thiếu úy T.C.H. là thành viên trẻ nhất đội phòng chống tội phạm ma túy của Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập kể thêm: "Quá trình trinh sát thu thập được thông tin, nắm được giờ giấc của đối tượng giao dịch, khi giao hàng sẽ nhận tiền ở địa điểm nào, tổ công tác của đồn sẽ tổ chức mật phục bắt giữ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ không toàn vẹn được 100%, chủ yếu là đối tượng nghe ngóng được nên không giao dịch nữa và tổ chuyên án lại dời sang ngày khác, tạm để cho yên ắng mới đánh tiếp".

Một thành viên của đội phòng chống ma túy kể: đối tượng rất tinh ma, chúng nắm được tình hình của ta như tổ công tác ra khỏi đồn lúc nào, đi bao nhiêu người, mặc quần áo gì, "do đó, anh em trong đội phải luôn cẩn trọng và sử dụng nghiệp vụ riêng mới mong thắng được".

Đơn vị lựa chọn người địa phương, biết tiếng dân tộc đến bám địa bàn, cùng ăn cùng ở cùng gần gũi với nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân. Bên cạnh đó phối hợp với công an huyện triển khai đề án tuyên truyền pháp luật ở khu vực biên giới.

Đại úy MAI ĐỨC CẢNH

Nhận tin là lên đường

"Tôi nhìn thấy hậu quả trực tiếp của ma túy từ hàng xóm, bạn bè mình. Người tử tế, hiền lành nhưng cuốn vào ma túy thì biến thành con người khác. Anh em đi làm tất nhiên nguy hiểm, đi làm thường trêu nhau về đến nhà là tốt, an toàn là trên hết.

Bắt được đối tượng mà mình không an toàn cũng không thành công", anh thiếu úy trẻ với biệt danh "Phong Lan" bày tỏ.

27 tuổi, mới được giao nhiệm vụ về đội hai năm nay, công việc nhiều hiểm nguy nhưng anh cười hiền lành chia sẻ mới đầu gia đình phản đối, đi làm đêm không dám báo cho gia đình biết. Nhưng xác định mỗi người một nghiệp, anh đã quyết định theo thì cống hiến hết sức mình.

Chàng thiếu úy kể năm ngoái trong một lần truy đuổi đối tượng anh bị dao chém nhưng may mắn tránh kịp.

"Con dao Mông của đối tượng dài 3-4 phân, khi bị mình mật phục bắt quả tang, thu giữ hàng, chúng manh động chém tổ công tác để cướp lại hàng", thiếu úy H. cho biết. Lần ấy, may mắn thoát khỏi lưỡi dao nhưng anh cũng bị bong gân khi bắt giữ đối tượng, hai tháng sau mới khỏi.

Thượng úy Đ.V.V. - đội trưởng đội phòng chống ma túy - cũng thừa nhận công việc nguy hiểm, gặp các đối tượng chống đối cầm dao, vũ khí liều lĩnh tấn công lại rất nhiều.

Tuy nhiên một khi đã làm nhiệm vụ, những người lính luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, có an toàn cho bản thân thì mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Địa bàn xã Lóng Sập là địa bàn nóng về ma túy. Thượng úy V. cho biết hai năm nhận nhiệm vụ tại đồn, mỗi năm bắt giữ, khởi tố trên 30 vụ buôn bán, tàng trữ ma túy, chưa kể số vụ phối hợp thực hiện.

"Làm công việc này ít thời gian cho gia đình lắm, đặc biệt dịp lễ tết là dịp nhạy cảm, càng phải trực nhiều. Nhiều anh em phải xa gia đình, vợ hiểu thì không sao, vợ không hiểu thì so sánh này nọ".

Những ngày trinh sát, mật phục, thượng úy V. kể có những con đường "ngựa đi còn khó" mà anh em chạy xe, khiêng vác xe được hết. Đặc điểm của bọn buôn ma túy là đường càng khó khăn chúng càng chọn đi, mà chúng đi được thì anh em mình phải đi được.

Nói về những vất vả của đội phòng chống tội phạm ma túy, đại úy Mai Đức Cảnh - chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập - cho biết xã Lóng Sập là một trong những địa bàn trọng điểm nhất trong 10 đồn biên phòng của tỉnh Sơn La, hằng năm bắt nhiều vụ với số lượng ma túy lớn.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy có vũ trang qua tuyến biên giới tuy có suy giảm, nhưng không thể lơ là.

22 chiến sĩ hi sinh khi chống tội phạm ma túy 22 chiến sĩ hi sinh khi chống tội phạm ma túy

TTO - Thượng tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, cho biết thông tin trên khi nhắc đến sự hi sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành.

HÀ THANH - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên