Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đưa 12 ngư dân về nước
Phóng to |
|
Phút đoàn tụ của các ngư dân với người thân - Ảnh: Đình Dân |
Ngày 12-7, tàu QNg 90510 ra khơi, đến ngày 20-7 tàu bị chết máy và trôi dạt trên biển. Bốn ngày sau tàu gặp bão. “Tàu phá nước và chìm. Chúng tôi cố níu vào nhau bám lên phần nổi ở mũi tàu. Vài người kịp vơ được một ít mì gói và nước ngọt buộc vào mũi tàu, những người yếu sức nhất cho ra ngồi ở thuyền thúng. Mọi người đã tuyệt vọng và không ai nghĩ là mình sẽ được sống sót khi tàu tiếp tục trôi bốn ngày giữa biển như thế. Đến tờ mờ sáng 28-7, chúng tôi được tàu Philippines cứu” - ngư dân Nguyễn Đại kể.
1g30 sáng 20-8, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các ngư dân đã được đoàn tụ với người thân. “Chúng tôi mong chờ ngày đoàn tụ này từng giây từng phút. Cảm ơn người dân và chính quyền Philippines đã cứu giúp người nhà chúng tôi” - anh Lê Văn Cảnh, người thân của một ngư dân, nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận