17/07/2015 08:54 GMT+7

​100% là chủ tịch

BÚT BI
BÚT BI

TT - Alô, tối nay chủ tịch bố có về nhà ăn cơm không đấy?

- Ồ, chắc về trễ rồi, vì bận đi làm vài ve với mấy ông bạn chủ tịch. Lâu lắm rồi không gặp, chủ tịch mẹ thông cảm nhé.

- Ối giời, ngày nào cũng vài ve. Thôi, chủ tịch con ngồi vào bàn ăn cơm đi rồi còn học bài. Hôm nay hội đồng tự quản của con thế nào, có ổn không?

- Mệt lắm chủ tịch mẹ ơi. Bạn phó chủ tịch hội đồng tự quản hôm nay chẳng hiểu sao lại đái dầm lúc ngủ trưa. Thế là tất cả cùng nhao nhao chọc ghẹo khiến phó chủ tịch khóc ầm ĩ. Còn chủ tịch mẹ hôm nay đi làm có gì vui không?

- Cũng mệt lắm. Nhưng không mệt và bực mình bằng việc chủ tịch bố cứ ăn nhậu tối ngày...

- Vâng, con cũng không thích chủ tịch bố tối nào về cũng xỉn, chẳng vui gì cả.

***

- Ồ, phải chăng nhà ấy nhiễm phim Hàn nặng quá phải không ông? Sao mà nghe chủ tịch loạn xà ngầu lên cả vậy?

- Ối dào, có gì đâu. Ông bố là chủ tịch xã, bà mẹ là chủ tịch hội phụ nữ xã và ông con là lớp trưởng lớp 3 đấy mà. Ngày xưa mới 2/3 gia đình ấy là chủ tịch thôi, còn bây giờ 100% là chủ tịch rồi!

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên