“Thầy tôi” (Đặng Thị Hải Yến, TP.HCM), “Người thầy của tôi” (Lương Thị Ngọc Diễm, TP.HCM), “Ông nội của tôi” (Lê Thị Như Thủy, Hà Nội), “Người thầy không tuổi” (Nguyễn Thanh Bình, TP.HCM), “Thầy không dám xưng là thầy” (Hàn Băng Vũ, Quảng Ninh), “Đời sẽ hạnh phúc biết bao” (Đỗ Thành Đông, Quảng Bình), “Thầy Chu Sĩ Lương” (Lương Ngọc Thành, Kiên Giang), “Một mai nhìn lại” (Nguyễn Thị Trúc Đào, Quảng Nam), “Bước ngoặt lớn trong đời tôi” (Lê Thị Huệ Linh, TP.HCM), “Người gieo cho tôi lòng nhân ái” (Lê Thị Khánh Hà, Quảng Trị), “Má - Người thầy đầu tiên của con” (Minh Hoàng, Quảng Nam), “Kỷ niệm độc với môn hóa học” (Nguyễn Thành Công, Bạc Liêu), “Người chắp cánh ước mơ” (Lê Thị Phương Nam, Bình Phước), “Cô giáo tôi là một thần tượng” (Đỗ Thị Vỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), “Ngày tết của thầy” (Bế Thân Hạnh, Cao Bằng), “Mùa xuân đầu tiên vắng thầy” (Đoàn Minh Ngọc, Hải Phòng), “Người đã dạy cho tôi bài học nhân cách” (Vũ Đình Hùng, Cà Mau), “Người thầy chưa gặp mặt” (Trần Tú, Quảng Nam), “Cô Lê Thị Quít” (Mai Thanh Bình, Đà Nẵng), “Người tốt việc tốt, một cô giáo hết lòng vì học sinh” (Nguyễn Cảnh, Hà Nội), “Thầy cô của chúng tôi” (Vũ Như Hồng, TP.HCM), “Cô ơi! Bây giờ cô ở đâu” (Nguyễn Tấn Lộc, Cần Thơ), “Người thầy năm xưa” (Lê Thị Thúy Nga, An Giang), “Thầy của tôi” (Nguyễn Thị Được, Khánh Hòa), “Cô giáo của tôi” (Lê Hữu Lợi, Hà Nội)...
Bạn đọc vẫn có thể tiếp tục gửi bài dự thi đến báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc qua mail: thaytoi@tuoitre.com.vn. Ban tổ chức sẽ kết thúc nhận bài vào ngày 30-10-2013.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận