
HLV Kluivert bị sa thải sau khi Indonesia tan giấc mộng World Cup - Ảnh: REUTERS
Thất bại trong việc giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Kluivert vào ngày 16-10.
Được bổ nhiệm vào ngày 8-1-2025 với sứ mệnh lịch sử, chiến lược gia người Hà Lan được kỳ vọng đưa Indonesia đến với đấu trường thế giới. Tuy nhiên chiến lược "Hà Lan hóa" đội tuyển của ông cùng thượng tầng bóng đá Indonesia đã không thành công.
Nỗi buồn vòng loại World Cup
Trọng tâm chính trong nhiệm kỳ của HLV 49 tuổi là chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Trong tổng số 8 trận chính thức, ông chỉ giúp đội giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 4 thất bại. Đạt tỉ lệ thắng chỉ 37,5%.
Hành trình của ông Kluivert bắt đầu đầy sóng gió với thất bại nặng nề 1-5 trước Úc. Tuy nhiên hai chiến thắng tối thiểu 1-0 liên tiếp trước Bahrain và Trung Quốc đã giúp Indonesia làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 4 khu vực châu Á.
Dù vậy trận thua tan nát 0-6 trước Nhật Bản ngay sau đó đã cho thấy khoảng cách trình độ mênh mông của Indonesia với các ông lớn châu lục.
Hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1) đã chính thức dập tắt hy vọng giành vé dự World Cup 2026 của Indonesia. Đây cũng là những trận đấu cuối cùng của Patrick Kluivert trên cương vị HLV trưởng tuyển Indonesia.
Canh bạc "Hà Lan hóa" dang dở
Để hiện thực hóa tham vọng của mình, HLV Patrick Kluivert đã mang theo một đội ngũ trợ lý hùng hậu người Hà Lan, nổi bật là Alex Pastoor và cựu tiền vệ Denny Landzaat. Đồng thời, chính sách nhập tịch các cầu thủ có gốc gác Indonesia sinh ra tại Hà Lan cũng được đẩy mạnh với sự trợ giúp của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia.

Canh bạc "Hà Lan hóa" của Indonesia cùng Kluivert vẫn chưa mang lại thành công - Ảnh: REUTERS
Trong thời gian ông tại vị, hai cầu thủ trẻ Mauro Zijlstra và Miliano Jonathans đã được phê duyệt nhập tịch, gia nhập vào dàn sao gốc Hà Lan đã có mặt từ trước. Chiến lược này đã biến đội hình Indonesia trở thành một "cơn lốc màu da cam" thu nhỏ, có thời điểm 8/11 cầu thủ trên sân được sinh ra tại Hà Lan.
Dưới thời HLV Kluivert, tiền vệ Thom Haye là cầu thủ duy nhất góp mặt trong cả 8 trận đấu. Ole Romeny là chân sút số một của đội tuyển với 3 bàn thắng.
Tuy nhiên việc phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ và ban huấn luyện từ một quốc gia duy nhất đã không mang lại sự hiệu quả như mong đợi.
Canh bạc "Hà Lan hóa" của PSSI và HLV Kluivert cuối cùng vẫn dang dở, khép lại một chương ngắn ngủi nhưng đầy biến động của bóng đá “xứ vạn đảo”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận