TTO - Hiệp 1 trận U-23 Việt Nam gặp U-23 Lào đã kết thúc đầy bất ngờ. Bất ngờ vì bàn thắng từ rất sớm của Keoviengpheth. Bất ngờ vì Lào chơi đầy sức mạnh, tốc độ và nhiều lần gây khó cho khung thành thủ môn Bửu Ngọc.
Và bất ngờ nhất là chiếc thẻ đỏ của Long Giang ở phút 16. Với một trung vệ kỳ cựu như Long Giang, chiếc thẻ đỏ này là một sai lầm quá đáng tiếc. Trận gặp Lào không mang tính quyết định với U-23 VN nhưng Long Giang đã phạm lỗi từ phía sau để nhận thẻ đỏ trực tiếp và phải vắng mặt ở trận bán kết sắp tới.
Với U-23 VN, trận đấu với Lào chỉ mang tính xác định vị trí nhất, nhì bảng B. Và việc nhất hay nhì bảng B cũng không quan trọng vì chúng ta không có "quyền" xác định đối thủ ở trận bán kết. Indonesia mới chính là đội có toàn "quyền" quyết định gặp Myanmar hay Việt Nam ở bán kết trong trận gặp Malaysia vào 19g tối nay.
Sang hiệp hai khi HLV Falko Goetz tung Thành Lương vào sân thay Hoàng Thiên đồng thời kéo Văn Thắng đá hơi lùi vào trung lộ. Sự thay đổi này đã giúp VN chơi linh hoạt hơn với các pha bật tường quen thuộc. Và từ đó VN có 3 bàn thắng của Đình Tùng, Văn Quyết và Văn Thắng.
Kết quả này giúp U-23 VN đứng đầu bảng B với 13 điểm, hiệu số 16-2. Myanmar xếp thứ 2 với 13 điểm, hiệu số 12-2.
SAU ĐÂY LÀ DIỄN BIẾN TRONG TRẬN
Phút 39, Từ pha xẻ cánh của đồng đội, Singto băng xuống bên cánh trái, dẫn bóng xâm nhập vòng cấm địa, vượt qua hậu vệ VN, dẫn bóng xuống sát biên rồi dứt điểm vào góc gần. Thủ môn Bửu Ngọc khép góc và tóm gọn bóng.
Phút 34, Soukhaphone đi bóng tốc độ từ giữa sân, thẳng vào trung lộ. Hậu vệ Thanh Hào buộc phải phạm lỗi chịu quả phạt trực tiếp cách khung thành 20, trực diện khung thành.
Phút 32, Trọng tài rút thẻ vàng cho Konekham khi cầu thủ này phạm lỗi với Hoàng Thiên trong pha phản công của VN.
Phút 31, Keoviengpheth tung cú sút từ rìa vòng cấm địa buộc thủ môn Bửu Ngọc phải tung người đẩy bóng ra.
Phút 25, U-23 VN có sự thay đổi người đầu tiên, hậu vệ Thanh Hào vào sân thay tiền vệ Văn Bình.
Phút 19, Thẻ vàng cho Âu Văn Hoàn.
Phút 17, Trong pha đá phạt trực tiếp sau đó ,Kanlaya sút bóng trúng cột dọc nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại. Ở lần sút tiếp theo Kanlaya đã sút bóng ... lên trời.
Phút 16 thẻ đỏ cho Long Giang, Trung vệ dày dạn kinh nghiệm Long Giang đã đốn từ phía sau trong pha Singto thoát xuống đối mặt với Bửu Ngọc. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ cho Long Giang.
Thật đáng tiếc cho Long Giang khi trận đấu với Lào không quá quan trọng và chiếc thẻ đỏ này khiến Long Giang phải vắng mặt ở bán kết.
Phút 14, Trọng Hoàng có pha chọc khe đẹp mắt Văn Thắng băng xuống bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm địa, anh gặt bóng khéo léo qua hậu vệ Lào, mở ra góc sút rất rộng. Thắng vuốt bóng vào góc gần nhưng thủ môn Souvanhphen bay người đẩy bóng ra.
Phút 9, Hoàng Thiên có cơ hội thuận lợi nhưng thay vì sút, từ cự ly 6m anh lại chuyền ngang cho đồng đội. Và tiếc rằng không chiếc áo đỏ nào đón được bóng.
VAAAOOO, tỷ số là 1-0 cho Lào. Phút 3, từ đường chọc khe của đồng đội vào giữa hai trung vệ Long Giang - Anh Quang, tiền đạo Keoviengpheth Lith đã thoát xuống và dễ dàng dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.
Trận đấu đã bắt đầu.
U-23 VN thi đấu trận cuối cùng tại vòng bảng với U-23 Lào. Một chiến thắng sẽ giúp U-23 VN đứng đầu bảng B. Trong trận này Hoàng Đình Tùng được đá chính ngay từ đầu còn Long Giang mang băng đội trưởng do Thành Lương ngồi ngoài.
Đội hình ra sân của hai đội: U-23 VN: Bửu Ngọc (thủ môn), Long Giang, Anh Quang, Âu Văn Hoàn, Xuân Hiếu, Trọng Hoàng, Hoàng Thiên, Văn Bình, Văn Quyết, Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng U-23 Lào: Souvanhphen (thủ môn), Souliya, Moukda Souksavath, Ketsada Souksavath, Konekham, Soukhaphone, Sangvone, Keoviengpheth, Kanlaya, Khampoumy, Singto |
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận