12/06/2012 06:00 GMT+7

Ý đá hết buồn ngủ rồi

HOÀNG SƠN
HOÀNG SƠN

TT - Phải công nhận trận Ý - Tây Ban Nha là hay nhất kể từ đầu giải. Tây Ban Nha hay nhưng Ý còn đá hay hơn dù họ không có nhiều ngôi sao bằng đối thủ. Trước giờ Ý nổi tiếng là đá buồn ngủ, toàn phòng ngự kiểu đổ bêtông.

TT - Phải công nhận trận Ý - Tây Ban Nha là hay nhất kể từ đầu giải. Tây Ban Nha hay nhưng Ý còn đá hay hơn dù họ không có nhiều ngôi sao bằng đối thủ. Trước giờ Ý nổi tiếng là đá buồn ngủ, toàn phòng ngự kiểu đổ bêtông.

Vậy mà giờ họ chơi một kiểu khác hẳn, tấn công khá đẹp mắt và ghi bàn như một nghệ sĩ nên coi rất hứng. Nhìn cách tiền đạo Di Natale sửa bóng điệu nghệ qua tay thủ môn Casillas để mở tỉ số 1-0 là thấy.

Tây Ban Nha quá mạnh ở tuyến giữa khi chơi đến sáu tiền vệ. Nhiều lúc nhìn khu vực giữa sân đỏ rực. Điều đó buộc tuyển Ý phải phân bổ lực lượng ra để chia cắt hàng tiền vệ đối phương khiến họ bị đuối trong nửa cuối hiệp hai. Nếu Ý còn sức thì Tây Ban Nha mệt với họ. Trận đấu này cũng là cuộc đấu trí ghê gớm giữa hai nhà cầm quân mà các HLV VN nên coi cách người ta làm mà học. Nhiều người có thể cho rằng chân sút Torres khi được tung vào sân đã thi đấu quá mờ nhạt. Nhưng tôi nghĩ nếu HLV Del Bosque tung anh ta vào sân sớm hơn ngay từ đầu hiệp hai thì mọi chuyện có thể sẽ khác.

Trận Ý - Tây Ban Nha hay nên sáng 11-6 khi đi Củ Chi đóng phim, tôi cùng các anh em nghệ sĩ bình luận khá nhiều về trận này. Có người còn bảo Tây Ban Nha phải thay đổi chiến thuật.

Chứ nếu vẫn cứ chơi với sáu tiền vệ mà không có tiền đạo nào thực thụ thì dễ bị đối phương bắt bài và khó tiến sâu tại Euro 2012. Có điều đóng phim và tranh thủ bình luận trong giờ nghỉ khá rôm rả nhưng nhìn ai cũng mệt mỏi do chỉ được ngủ bù chưa đầy ba tiếng sau khi trận đấu kết thúc lại phải ngồi xe đi Củ Chi.

HOÀNG SƠN

HOÀNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên