14/08/2014 08:36 GMT+7

​Giỡn mặt chính quyền

LÊ THANH TÂM
LÊ THANH TÂM

TT - Đó là trường hợp của Tập đoàn Mường Thanh bị dư luận phản ánh coi thường kỷ cương phép nước trong lĩnh vực xây dựng.

Đây là một tập đoàn lớn, đầu tư nhiều dự án trải dài từ Bắc chí Nam. Hiện không ít dự án của tập đoàn này đang bị cơ quan chức năng “sờ gáy” bởi nghi ngờ có những sai phạm nghiêm trọng.

Điển hình nhất là vụ sai phạm tại TP Phan Thiết (Bình Thuận). Ở đây, dù giấy phép chỉ cho xây khách sạn bốn tầng, nhưng người của Tập đoàn Mường Thanh lại “cơi nới” lên tám tầng, gấp ba lần diện tích cho phép.

Chính quyền địa phương nhiều lần tới lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công, thậm chí cắt điện và nước của công trình, kết cục mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu. Cho đến nay, người dân ở khu vực gần công trình vẫn nói: “Họ cứ làm ì xèo đó thôi”.

Ở Hà Nội, Tập đoàn Mường Thanh từng rất nổi tiếng với hàng loạt dự án nhà giá siêu rẻ. Gắn với sự nổi tiếng đó, những dự án này đang “hé lộ” những dấu hiệu bất ổn về trật tự xây dựng, về chất lượng công trình, hoặc bị khách hàng khiếu nại bởi không thực hiện đúng hợp đồng...

Còn ở TP.HCM thì dự án Mường Thanh Sài Gòn (P.Bến Nghé, Q.1) cũng đang bị đình chỉ thi công do xây sai phép.

Ai đã xây nhà đều biết rất rõ rằng chỉ làm sai giấy phép vài phân thôi là đủ gặp rắc rối to. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải giáp mặt với các lực lượng như thanh tra xây dựng, dân phòng, bảo vệ khu phố, có khi là cả công an.

Nếu nhắc nhở đôi lần mà không sửa là các nhà chức trách đồng loạt kéo đến. Tới lúc ấy thì chỉ có nước ký vào biên bản, chấp hành lệnh tháo dỡ, ngoan cố là sẽ có ngay biện pháp cứng rắn.

Với đa số người dân thường là thế, nhưng chẳng hiểu những người của Tập đoàn Mường Thanh có phải đối mặt với cái thực tế đó không? Chỉ thấy rằng rõ ràng họ không hề ngán ngại lực lượng chức năng nhiều sắc áo, giàu quyền lực.

Họ không những ngang nhiên xây dựng sai phép với khối lượng lớn, mà còn hết lần này đến lần khác tỏ thái độ làm ngơ các quyết định được ban ra của chính quyền địa phương. Phạt ư? Kệ. Đình chỉ thi công ư? Kệ. Với Tập đoàn Mường Thanh, tất cả những thứ đó chỉ là mảnh giấy vô nghĩa.

Nói đi thì cũng nên nói lại, người đời thường nói “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Việc những người ở Tập đoàn Mường Thanh giỡn mặt chính quyền sở tại như vậy là có nguyên do từ sự buông lỏng quản lý.

Giá như việc xây dựng trái phép của các dự án thuộc tập đoàn này được phát hiện ngay từ khi đặt viên gạch đầu tiên thì đâu có chuyện khách sạn cho phép bốn tầng lại xây tới tám tầng. Giá như pháp luật được thượng tôn, đừng có cái lề lối làm việc kiểu “mềm nắn, rắn buông” thì không ai dám phớt lờ các quyết định ngưng thi công.

Chính những cái “giá như” này làm hiệu lực của chính quyền bị giảm sút nặng nề, góp phần làm trỗi dậy thói quen khinh nhờn luật lệ, đồng thời khiến người dân không khỏi nghi ngờ về những khuất tất có thể xảy ra sau lưng các công trình xây dựng.

LÊ THANH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên