​Chả ai tiếc đâu!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hóa ra chỉ có bọn mình là... không có tiền thôi!

Chỉ mấy ngày gần đây liếc con mắt bên phải thấy một mớ thiết bị giáo dục tiền trăm tỉ “trùm mền”, rồi liếc con mắt bên trái thì đụng ngay một chiếc siêu xe gần 4 tỉ “đắp chiếu”. Tiền tỉ để nằm không như vậy phải nói là quá sang!

- Nghĩ cũng chưa ra sao lại bỏ đống tiền mua xe rồi lại cất kho không sử dụng?

- Chắc cũng nhiều vấn đề khó xử. Xe xịn thế, mắc tiền thế, ai sẽ xài đây? Nếu để bác A xài, lỡ có người độc miệng bàn sao dám đi xe sang thế, bác A phải kiểm điểm. Thế là lại sinh nội bộ lục đục khi thiên hạ ác khẩu chiêu này ông B chơi thiệt đắc sách, “hạ gục” ngay bác A!

- Chà, chuyện cái xe mà cũng rối thế à? Hay là tại ông nghĩ tùm lum đó thôi. Có khi rất đơn giản, sắm xe rồi lại thấy... khó coi với dân, đường sá ổ voi, ổ gà, dân tình cơ cực xe hai bánh hít bụi, mà mình ngồi xe sang quá, dị lắm!

- Nhưng dù gì thì một đống tiền to thế để nằm không, lãng phí lắm. Tui ước có chừng ấy tiền, gửi ngân hàng, lấy tiền lời mỗi tháng khỏe re. Tiếc quá chừng.

- Tiếc gì? Tiền của ông à? Cũng chả phải tiền mấy sếp sắm xe, nên cũng chả ông nào tiếc. Đó là tiền chung, mà đã chung thì sẽ chả có ai tiếc. Bởi vậy sẽ đắp chiếu, trùm mền dài lâu, và cũng còn khối chuyện kiểu như thế để bọn mình bàn dài dài...  

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất