Bác sĩ: - Ông không có bệnh gì nghiêm trọng đâu, chủ yếu là suy dinh dưỡng do ăn uống, ông về nhà nên ăn uống loại nào có nhiều chất đạm là ổn thôi!
Ðứa con: - Bác sĩ ơi, tại cha tui quá hà tiện đó thôi, chớ nhà tui đâu có thiếu đạm, nào là Ðạm Phú Mỹ, Ðạm Nhà Bè... chất cả đống ra đó.
______________________
Lo quá!
Sếp bà phàn nàn cùng sếp ông:
- Ông ơi! Dạo này bao thư gởi đến ít quá mà đơn thưa lại nhiều!
- Ồ, thế thì tốt! Đơn thưa mới có giá. Bà không nhớ chiếc xe con của bà đi chỉ nhờ có mấy tờ đơn đó sao?...
- ?!
Phóng to |
_____________________
Hình thức
Giờ triết học, giảng viên nói với học viên:
- Anh chị hãy đưa ra một biểu trưng đặc trưng nhất cho hình thức “dân chủ hình thức” trong đời sống hằng ngày mà các anh thường gặp?
- Thưa thầy... đó là HỘP THƯ GÓP Ý đặt ở mọi công sở ạ.
_____________________
Tốt bất ngờ
- Anh à! Hè này em muốn đem bố anh ra ở với chúng ta.
- Cám ơn em. Em làm cho anh cảm động quá!
- Có gì đâu. Bố ra giữ nhà cho vợ chồng mình đi tham quan, du lịch vì em đã đăng ký rồi.
_____________________
Ðại tiên tri!
Ðang nghêu ngao đọc truyện Kiều, chợt bà xã hỏi:
- Ông có biết tại sao cụ Nguyễn Du khi xây dựng hình tượng nhân vật ghen tuông lại lấy tên là Hoạn Thư không?
- Chịu!
- Thế cũng không biết, điều đó chứng tỏ cụ là nhà đại tiên tri, cụ biết trước mấy trăm năm sau, tức phụ nữ bây giờ hể nổi máu ghen là “cắt cái bụp”, tức là... hoạn đó, hiểu chưa?
- Á, à, à...
_____________________
Sao lại bị mắng?
Vợ nói với chồng là một chủ thầu xây dựng:
- Sao anh không hào hứng khi bố bảo anh trông nom việc xây dựng lại ngôi nhà của bố mẹ.
- Mới mở miệng ra là bị ông cụ mắng, hào hứng cái nỗi gì.
- Sao bố lại mắng anh?
- Anh chỉ hỏi “Vụ này bố chia cho con bao nhiêu phần trăm?”, thế là ông cụ mắng anh xối xả.
_____________________
Tấm gương
Thấy con gái đã lớn mà chưa chịu lập gia đình, bà mẹ sốt ruột bèn hỏi thăm dò:
- Con thích kiểu con trai như thế nào hở con gái?
- Anh ấy phải có những điểm giống bố cơ! - Cô con gái nói.
- Ý con là...
- Con muốn bố là tấm gương cho anh ấy noi theo. Anh ấy phải biết đi chợ, nấu ăn, giặt giũ quần áo... giống như bố vậy!
- Phải mất 30 năm mới rèn giũa được tấm gương ấy đấy, nó không thể có được ở tuổi 26 đâu con gái ạ!
_____________________Nhớ quê...
- Uống cà phê nơi quán của chị,
em nhớ quê mình quá!
- Bộ quê anh trồng nhiều cà phê
lắm hả?
- Dạ, chỉ trồng bắp và đậu
nành thôi!
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận