10/12/2020 07:17 GMT+7

Zidane: 'Tôi sẽ không là Alex Ferguson của Real Madrid'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đánh bại Borussia Monchengladbach và đạt mục tiêu vào vòng 16 đội Champions League, HLV của Real Madrid Zinedine Zidane đã không che giấu sự phấn khởi.

Zidane: Tôi sẽ không là Alex Ferguson của Real Madrid - Ảnh 1.

HLV Zinedine Zidane - Ảnh: UEFA

Hai bàn thắng của Karim Benzema trong hiệp 1 đã giúp Real Madrid có chiến thắng 2-0 và đi tiếp với ngôi đầu bảng B. 

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Zidane chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là vị trí nhất bảng. Chúng tôi đã chơi quá hay, từ những phút đầu tiên tới phút cuối cùng. Tôi nghĩ đó là trận đấu toàn diện nhất mùa này của chúng tôi và có lẽ là trận hay nhất".

Trước trận, đã có những lo ngại về khả năng đi tiếp của Real bởi phong độ thất thường của họ. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã thua trong cả hai lượt trận gặp đối thủ yếu hơn Shakhtar Donetsk và bị đặt vào thế khó. Dù vậy, đoàn quân của HLV Zidane vẫn vượt qua khó khăn nhờ bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Khi được hỏi vì sao Real không thường xuyên chơi hay như trước Monchengladbach, chiến lược gia người Pháp phân trần rằng việc duy trì phong độ không hề dễ.

Ông nói: "Từng là cầu thủ và tôi hiểu rất khó để luôn thi đấu với 100% phong độ. Chúng tôi có nỗ lực, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Không phải lúc nào chúng tôi cũng chơi hay vì có áp lực. Chúng tôi cũng có những trận đấu tuyệt vời khác. Nhưng đúng là chúng tôi luôn biết tiến lên trong những thời khắc khó khăn".

Tính đến lúc này, Zidane đã có cho mình 3 chức vô địch khi dẫn dắt Real Madrid. Đã có những kỳ vọng ông sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng. Nhưng ông thừa nhận bản thân không rõ mình sẽ ở đây trong bao lâu và thậm chí dùng hình ảnh của cựu HLV huyền thoại của Man Utd là Alex Ferguson để so sánh.

"Tôi không nghĩ mình sẽ là Alex Ferguson của Real Madrid, chắc chắn vậy rồi. Tôi chỉ muốn tận hưởng những việc mình đang làm. Tôi không rõ mình sẽ ở đây trong bao lâu, nhưng tôi không nghĩ về điều đó. Tôi chỉ nghĩ về mỗi ngày được gắn bó với CLB tuyệt vời này với những cầu thủ chất lượng".

Conte nổi cáu với phóng viên

Trong trận đấu còn lại của bảng B, Inter Milan có trận hòa 0-0 trước Shakhtar Donetsk. Kết quả này khiến đại diện nước Ý dừng bước với vị trí chót bảng.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV của Inter Milan, Antonio Conte đã nổi cáu trước những câu hỏi của cánh phóng viên.

Theo tường thuật của tờ Football-Italia, khi một phóng viên người Ý đặt dấu hỏi về sự thiếu quyết tâm trước Shakhtar Donetsk, ông Conte đã tỏ rõ thái độ kích động. Sau đó ông nói: "Đó là ý kiến của bạn, tôi tôn trọng. Nhưng tôi không đồng tình vì cả đội đã làm tất cả".

Gần cuối buổi họp báo, chiến lược gia người Ý một lần nữa bực tức trước câu hỏi của phóng viên về việc không thể ghi bàn vào lưới Shakhtar.

Lần này, ông trả lời: "Shakhtar thay đổi chiến thuật để vô hiệu hóa chúng tôi. Năm ngoái họ thua chúng tôi 0-5, nên năm nay họ thay đổi. Hãy suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi đi!".

Ghế của HLV Zidane lung lay Ghế của HLV Zidane lung lay

TTO - Trận thua Shakhtar Donetsk rạng sáng 2-12 tại bảng B Champions League đã đẩy Real Madrid (R.M) vào thế khó khi đứng thứ 3 với 7 điểm, xếp sau Monchengladbach (8 điểm) và Shakhtar (7 điểm, hơn đối đầu) và chỉ xếp trên Inter Milan (5 điểm).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên