Trước đối thủ yếu, xứ Wales đang trong giai đoạn trẻ hóa, HLV Capello mạnh dạn sử dụng sơ đồ tấn công 4-3-3 đang khá thịnh hành hiện nay. Trên hàng tấn công Ashley Young chơi cùng với Darrent Bent và Wayne Rooney còn ba cầu thủ ở hàng tiền vệ là Lampard, Jack Wilshere và Scott Parker.
Hơn hẳn đối phương về mọi mặt, tuyển Anh đã áp đảo ngay từ đầu với lối chơi bật tường ngắn khá lạ lẫm và họ có ngay hai bàn thắng chỉ sau 15 phút thi đấu. Chính vì hai bàn thắng từ quá sớm đã khiến trận đấu dường như an bài và 75 phút còn lại đã diễn ra khá tẹ nhạt.
Trong cả hai bàn thắng của tuyển Anh, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng công của Ashley Young là rất lớn.
Phóng to |
| Lampard, Young và Rooney ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: AP |
Ngay phút thứ 7, từ đường chuyền của trung vệ đội trưởng John Terry - người bất ngờ dâng cao tấn công bên biên trái, Ashley Young đã bị đồng đội tại Aston Villa là James Collins kéo ngã trong vòng cấm địa. Trọng tài không ngần ngại cho tuyển Anh hưởng quả phạt 11m và Frank Lampard dễ dàng sút bóng ghi bàn mở tỷ số.
Nếu như trong bàn thua đầu tiên thì sai lầm của James Collins đã hại đội nhà thì trong bàn thứ hai, một Collins khác tên Danny đã mắc lỗi khiến xứ Wales phải trả giá. Tận dụng sai sót của Danny Collins, Ashley Young nhận đường chuyền dài vượt tuyến của hậu vệ Glen Johnson, thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang trống trải để Darrent Bent sút tung lưới đối phương.
Phóng to |
| John Terry trong trận đầu tiên được trao lại băng đội trưởng - Ảnh: Getty Images |
Trong những phút còn lại, tuyển Anh vẫn duy trì thời lượng kiểm soát bóng và dù đôi lúc hàng thủ của họ có vài pha làm mất bong nguy hiểm hay hơi xao lãng nhưng bấy nhiêu cũng không khiến khung thành thủ môn Joey Hart phải lâm nguy. Trong suốt 90 phút thi đấu, thủ môn này chỉ phải một lần vất vả là đẩy cú sút phạt trực tiếp của Craig Bellamy.
Dù thắng nhưng HLV Capello hẳn còn nhiều điều phải lo toan, mà đáng kể nhất là tiền đao Wayen Rooney. Dù đã lấy lại phong độ và chơi tốt trong màu áo Man U nhưng tiền đạo này tiếp tục gây thất vọng trong màu áo tuyển Anh; anh chơi mờ nhạt và đã bị thay ra sớm ở phút thứ 70 của trận đấu.
Thắng trận này, tuyển Anh có thành tích thắng 3 hòa 1 sau 4 trận, cùng được 10 điểm như Montenegro nhưng xếp đầu bảng do hơn hiệu số bàn thắng thua.
Phóng to |
| Ashley Young trong pha tranh bóng với hậu vệ xứ Wales - Ảnh: Getty Images |
Tại bảng B, đội đầu bảng Nga đã bất ngờ bị Armenia cầm chân với tỷ số 0-0 trên sân khách. Dù tấn công ào ạt và hoàn toàn áp đảo suốt trận đấu nhưng các cầu thủ Nga không thể nào chọc thủng lưới đối phương. Cầu thủ đáng chú ý nhất của Nga, Andrei Arshavin đã có một trận đấu mờ nhạt và trong tình huống có thể ghi bàn ở phút 79, anh đã sút trượt cột dọc trong gang tấc.
Hòa trận này, Nga vẫn giữ vị trí đầu bảng B, được 10 điểm sau năm trận nhưng có thể bị Ireland cân bằng điểm nếu họ thắng Macedonia trong trận đấu tiếp theo. Armenia vẫn đang xếp nhì bảng với 8 điểm.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận