Yêu... phí

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tình yêu có từ nơi đâu, đảo điên chuyện phí đường, cầu...

- Bài hát Tình yêu trên dòng sông quan họ của Phan Lạc Hoa lại bị ông chế lời rồi. Bộ đang yêu cô nào ở trạm thu phí hả?

- Phí bảo trì đường bộ dồn tui tới chân tường nè, yêu đương gì. Mỗi người mỗi kiểu yêu riêng. Yêu mà dính chuyện đóng tiền, yêu chi?

- Chà, hết nhạc tới thơ nữa. Thế chuyện tình yêu ở đây là...?

- Thì người ta nói: đóng phí hạn chế phương tiện cá nhân là thể hiện sự yêu nước. Tui muốn viết một nhạc phẩm, có cả phí hạn chế phương tiện cá nhân lẫn phí bảo trì đường bộ... Nhưng đúng là năng lực tới đó, tui hát bừa, ghép đại, ai hiểu sao thì hiểu, có gì giải thích sau.

- Làm không được thì nhờ người khác giúp ông ơi. Nhiệt tình không là chưa đủ đâu nha. Nhưng nhân đây cũng cho tui góp thử xem sao nhé.

- Ông thử coi.

- Sống trong đời sống, cần có thiệt lắm tiền, để làm gì em biết không? Để đóng phí xe, để đóng phí xe. Đóng phí xe là thể hiện tình yêu. Một tình yêu cho giao thông Việt Nam...

- Để gió cuốn đi của Trịnh mà ông chế lại vậy, chắc Trịnh cũng thông cảm mà bỏ qua phần nào. Nhưng ông hát sao nghe lạc tông.

- À thì tui chơi đô giáng.

- Ờ, nghe chừng cũng tạm rồi đó. Nhưng nếu thấy năng lực có hạn thì cứ nên luyện thêm ông nhé.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất