18/03/2011 07:07 GMT+7

Yêu một chàng đẹp trai

KIM (TP.HCM)
KIM (TP.HCM)

AT - Anh về trường dạy trước tôi một tháng, đến lúc thi học kỳ 2 bỗng dưng bỏ dạy nửa chừng. Nay anh xin tiếp tục trở lại dạy và bị phạt phải vào trường sớm để sắp thời khóa biểu. Cả trường vắng hoe, chỉ có hai người là anh và tôi, cùng ngồi sắp thời khóa biểu cho năm học mới.

Ty9lLf89.jpgPhóng to

Minh họa: Thi sinh

Chúng tôi cùng làm việc chung, cùng “tám” đủ thứ chuyện trên đời và sau đó khi đi về, tôi thấy anh về cùng đường với tôi và nói rằng đường nhà anh cùng một đường với đường nhà tôi. Sau này tôi mới biết qua anh trai tôi dạy cùng trường, nhà anh chẳng cùng đường về với nhà tôi.

Một buổi trưa đi dạy về, nhân dịp lãnh lương anh mời tôi đi ăn ở một nhà hàng. Tôi về nhà trễ khiến mẹ tôi rất ngạc nhiên, vì tôi luôn là đứa con ngoan, luôn về nhà đúng giờ giấc. Bất cứ chuyện gì tôi đều kể cho mẹ tôi nghe, kẻ cả việc viết thư tình cũng đưa cho mẹ tôi xem trước. Sau này mẹ tôi mới nói ngay từ hôm đó, mẹ biết rằng tôi đã bắt đầu biết yêu.

Sang năm học mới, anh trắng trẻo, mập mạp nên đẹp trai hẳn ra hay là do tôi có tướng số vượng phu ích tử nhỉ! Vì thế, có rất nhiều cô giáo để ý đến anh, khiến anh cảm thấy mình đang rất sáng giá, trở nên kiêu ngạo... Có lẽ anh đang muốn chứng tỏ khả năng hấp dẫn của mình, muốn quen biết thật nhiều, muốn bay nhảy thật nhiều nên anh bắt đầu quen với nhiều cô, tán tỉnh nhiều cô, đến nỗi anh trai tôi cũng cảm thấy bực mình, khó chịu và về nhà nói với tôi. Các bạn gái của tôi trong trường cũng đánh tiếng xa gần cho tôi biết. Tôi vẫn chứng tỏ với anh tình cảm của mình. Nhưng tôi viết cho anh một bức thư, nếu anh thật sự muốn bay nhảy, tiếp tục có những hành động như thế trong trường, tôi sẽ chia tay để anh được thoải mái, không bị tôi cằn nhằn.

Noel năm đó, anh rủ tôi đi uống cà phê. Anh nói với tôi rằng giữa anh và tôi chẳng có gì cả, tôi không có quyền đòi hỏi, trách móc gì anh. Anh nói thật nhiều, tôi im lặng ngồi nghe và cảm thấy thật buồn vì cách cư xử của anh. Tôi không nghe hết những lời anh nói, nhưng tôi vẫn luôn nhớ giọng điệu thao thao bất tuyệt, hùng hồn của anh. Anh đâu cần phải cư xử thật nặng nề đến vậy, và chọn ngày lễ Giáng sinh để nói chuyện, bởi Giáng sinh là ngày lễ vui mừng rất quan trọng với tôi vì gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa. Dầu sao hai chúng tôi đã có một mở đầu thật dễ thương, khi chia tay cũng nên để lại hình ảnh đẹp cho nhau...

Khi yêu, tôi yêu hết mình, bởi tôi luôn quan niệm làm việc gì cũng phải làm hết khả năng của mình để sau này không phải hối tiếc. Nhưng tôi rất dứt khoát, một là một, hai là hai, không dây dưa. Chia tay anh có những lúc tôi nghĩ đến anh, nhưng không phải vì điều đó mà tôi sẽ buồn khổ, tôi vẫn sống thật tốt và thật vui vẻ, bởi trong cuộc sống còn có rất nhiều điều khác, không phải chỉ duy nhất có một tình yêu...

Anh là người yêu đầu tiên của tôi, có lẽ vì thế nên thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến anh, nhưng tôi không hề nuối tiếc bởi với những việc làm của anh như thế, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phải chia tay.

OzXyUcmP.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KIM (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên