28/07/2005 22:54 GMT+7

Yêu không phải chiếm hữu người mình yêu

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Em và bạn trai em có tình cảm với nhau rất sớm. Chúng em đã có những kỷ niệm đẹp với nhau. Để lo cho tương lai, em đi du học, còn anh thì vào làm việc ở miền Nam.

sboLsMdA.jpgPhóng to
TTO - * Em và bạn trai em có tình cảm với nhau rất sớm. Chúng em đã có những kỷ niệm đẹp với nhau. Để lo cho tương lai, em đi du học, còn anh thì vào làm việc ở miền Nam.

Chúng em vẫn thường xuyên điện thoại hay email cho nhau. Anh là người đẹp trai, lại khéo ăn nói nên được nhiều người để ý. Nhưng em rất tin vào anh ấy và tình yêu của chúng em. Tuy nhiên, vừa rồi, anh ấy thú nhận, anh đã quen biết với một cô bạn khác, cô ấy yêu anh và chăm sóc cho anh rất nhiều.

Anh đến với cô ấy vì anh đang cô đơn cũng như cha cô ấy là người có thế lực trong ngành mà anh đang làm việc. Tuy nhiên, anh ấy cũng không muốn mất em vì thực ra quan hệ giữa hai người chưa đi quá xa.

Nhưng em giận lắm, nhất định đòi chia tay dù anh nằn nì... Sau đó thì em lại suy nghĩ, em đã ích kỷ quá chăng? Em sẽ còn bắt anh ấy chờ đợi trong sự cô đơn vài năm nữa! Những lúc cần chia sẻ lại không có em... Giờ đây, em không biết phải làm sao trong khi em yêu anh ấy lắm... (G.H.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chào bạn! Chương trình thông cảm và chia sẻ với bạn tất cả những nỗi niềm và những tâm tư của bạn. Trước hết, phải nói rằng việc anh ấy chân thành nói với bạn một sự thật dẫu có đau lòng nhưng cũng cho thấy anh ấy còn trân trọng bạn.

Sự trống vắng, sự cô đơn trong tâm hồn của một người đàn ông cũng như sự rung động của một trái tim còn rất trẻ đã làm cho mọi sự trở nên phức tạp. Tuy nhiên, cũng phải hiểu rằng giữa bạn và anh ấy có gì ràng buộc đâu, có gì là chắc chắn đâu để mà anh ấy sẽ là mãi mãi?

Việc quyết định tiến hay lùi cũng khó có thể quyết định ngay được. Tốt nhất là nên đợi khi quay về nước trong kỳ nghỉ tết này. Có những cảm xúc đã qua đi rất khó quay lại cho nên khi gặp anh ấy bạn mới hiểu lòng mình và hiểu được anh ấy. Sau khi gặp nhau, sự hứa hẹn cũng không thể được chính xác hóa 100% cho nên kiểu quan hệ đối xử mà bây giờ bạn và anh ấy nên duy trì đó là tình bạn thân thiết và tạo dựng, xác lập cơ sở của một tình cảm hơn tình bạn một ít để chuyển đến tình yêu. Ràng buộc nhau sẽ trở nên vô ích nếu như cả hai người không thực sự yêu nhau.

Đừng cho rằng yêu chân thành nghĩa là phải hy sinh cho người mình yêu. Cũng không được phép cho rằng yêu nghĩa là không được sở hữu. Trong tình yêu có sự ích kỷ, có sự ghen tuông và có những yếu tố rất "đời" mà không phải là lý tưởng hoá quá mức như vậy. Tóm lại, qua những gì bạn phân tích, chương trình tán thành với cách xử sự hiện tại. Không vội giận hờn, không vội chia tay mà vẫn quan hệ - giao tiếp chừng mực với nhau. Khi về Việt Nam, khi hiểu rõ mình, hiểu rõ anh ấy rồi mới đưa ra những quyết định cần thiết.

Phải thừa nhận rằng dù ngay bây giờ có quá nhiều yếu tố đang đe dọa tình cảm của bạn nhưng tốt nhất vẫn phải tỉnh táo để đừng đánh mất cơ hội của chính mình. Lời nói của anh ấy vẫn là lời nói nhưng hành động của anh ấy mới là quan trọng. Nên chờ đợi và biết dung hòa một cách tương đối đến khi gặp mặt chính thức, bạn nhé!

* Em xa nhà, lên thành phố trọ học. Em quen anh đã hơn hai năm. Để "duy trì tình yêu thêm hương lửa" (như anh ấy nói), anh ấy có yêu cầu em quan hệ tình dục bằng tay và bằng miệng (chứ không gần gũi thực sự). Nhưng gần đây anh ấy có vẻ "yếu" hơn. Anh ấy nói do người phụ nữ không biết cách và nếu sau này lấy nhau thì hạnh phúc gia đình phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của người phụ nữ (anh kể nhiều ví dụ về chuyện này)...

Em lo lắng lắm! Em cảm thấy mình còn mơ hồ về chuyện sinh lý nên khi nghe anh nói em lo sợ mình bị "mất điểm" trong anh, và sợ cả chuyện bị ngoại tình nữa... Có phải do em mà anh bị "yếu" đi không? Em mong tiến sĩ giúp em với! Em cảm ơn rất nhiều. (L.K.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có lẽ bạn đang quá nặng đầu vì những chuyện "con" nhiều quá. Trong đời sống con người, phần "con" và phần "người" phải được cân bằng. Bạn không nên chỉ quan tâm đến phần "con" mà không quan tâm đến phần người. Tình yêu phải được xây dựng dựa trên sự hòa hợp về tình dục nhưng phải cả phương diện tâm hồn.

Tất cả những suy nghĩ và những suy luận của bạn không hợp lý và không chính thức. Điều này phụ thuộc vào tính chủ thể và tính cá nhân của mỗi người. Đặc biệt, tất cả những gì anh ấy nói thật là chủ quan. Đây chỉ là những cách nói của anh ấy để bạn đồng ý quan hệ với anh ta thôi - dẫu rằng bằng bất kỳ hình thức nào.

Tốt nhất bạn nên biết điểm dừng. Không phê bình, không phản đối nhưng bạn đang bị trượt dài trong mối quan hệ. Trong chuyện tình dục, không có một chân lý đúng nếu như hai người không thực sự thích nhau và không yêu nhau. Ngay thời điểm này có thể thấy rằng anh ta vẫn không hề yếu sinh lý, anh ấy thích quan hệ với bạn như thế vì anh ta thích thế…

Hãy nói chuyện thẳng thắn và đi đến một sự thống nhất. Đừng vì những kiểu nói rất mơ hồ và cảm tính của anh ấy mà bạn bị lôi kéo đến mức quên rằng bạn và anh ấy chưa đám hỏi. Có lẽ bạn cần phải tạo ra sự an toàn và một hành lang để bạn có thể chính thức đến với anh ta như thông qua một đám hỏi - đúng không bạn?

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

TTO
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên