- Bút Bi ơi, ăn với tui tô mì gõ cuối cùng nghe. Tui cũng như chị bán bắp xào, làm sao kiếm được cái giấy khám sức khỏe, khi vì mất sức mà phải vào Sài Gòn buôn bán lặt vặt kiếm tiền nuôi con ăn học. Rồi giấy chứng nhận mì sạch, thịt heo sạch... nữa chứ.
...
Có quá nhiều những lời chia tay đầy nước mắt của những người nghèo khó ở miền Trung vào Sài Gòn buôn bán lặt vặt nuôi mấy đứa con đang ăn học, khi quy định kiểm soát gắt gao về tình hình vệ sinh thực phẩm của những gánh hàng rong sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới. Nhưng, bạn bè Bút Bi trấn an: ”Mọi người yên tâm đi. Thứ nhất, đố mà tìm đủ lực lượng để đi kiểm tra cho hết các gánh hàng rong. Thứ hai, để rồi xem, sẽ có dịch vụ cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thực phẩm, giấy khám sức khỏe với giá bèo. Y như việc bỏ ra 50.000 đồng là có một giấy chứng nhận sức khỏe không thua Lý Đức khi làm hồ sơ thi lấy bằng lái xe vậy mà”.
Hãy chờ xem bạn bè Bút Bi có đúng không...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận