
- Cô ngại lắm, nghe nói vừa rồi chim yến ở nhiều nơi bị cúm H5N1.
- Cô yên tâm, nước yến của công ty cháu chỉ nấu từ mủ trôm, chả dính dáng gì đến H5N1 đâu ạ.
Vân Nguyễn (TP.HCM)
Mừng hụt
Bà vợ đi họp về khoe với chồng:
- Tiếp xúc cử tri lần này mấy ổng hứa là tháng sau sẽ làm lại con đường ở xã mình để bà con đi lại được sạch sẽ. Vậy là từ nay con đường xã mình sẽ không còn cảnh nắng bụi, mưa lầy, ổ trâu, ổ voi nữa. Tui mừng quá ông ơi!
- Bà nói tui nghe coi, tiếp xúc cử tri lần này gồm các vị đại biểu nào?
- Thì có ông Hứa văn Lèo, ông Vũ như Cẩn, ông Đỗ văn Thừa, bà Nguyễn y Vân, ông…
- Thôi thôi, vậy là bà mừng hụt rồi.
Hai tép Bạc (Đồng Nai)
Công bằng
Một đồng nghiệp bảo bạn:
- Dạo này có qui định cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc chắc cơ quan ông đỡ phải tiếp khách lắm phải không?
- Cũng vậy, đâu cũng vào đấy, không tiếp khách ở quán thì chuyển sang nhà riêng…
- Vô cơ quan không sợ bị phát hiện sao?
- “Đạp giò” trước hết trơn rồi, vô nổi thì ai cũng như ai, vô không nổi thì nghỉ ở nhà…
- Thế công việc cơ quan ai làm?
- Thì giao cho mấy chị em phụ nữ hoặc cha nội nào không đi tiếp khách hay không ăn nhậu được thì làm thay, đảm bảo tính công bằng mà lại…
XƯƠNG RỒNG XANH (Trà Vinh)
Bí kíp bán hàng
Đang ăn sáng tại quán bà Tám Lựu, chị bán vé số tỉ tê với chủ quán:
- Bà Tám ơi, con nói cái này đừng buồn nghe. Trên đời này ai cũng có cơ may trúng số độc đắc, riêng bà thì số đầu hai con cũng không bao giờ trúng.
- Mày, mày…
- Con nói hổng đúng sao. Con đi bán vé số hơn cả chục năm, chẳng thấy lần nào bà mua ủng hộ con được một tờ, lấy gì có cơ may trúng số chứ!
NGUYỄN CỦ CẢI (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Sinh nghề tử nghiệp
Ông A nói chuyện với ông B:
- Tôi đọc báo thấy ở huyện anh sao dạo này cán bộ tham nhũng nhiều quá.
- Chắc là tại vắng mặt ông “trưởng ban phòng chống tham nhũng”
- Vậy chớ ổng đi đâu?
- Đi tù rồi.
- Tội gì mà đi tù?
- Thì tội tham nhũng.
HAITEPBAC (ĐồngNai)
Nhờ xe ben
Hai người bạn gặp nhau:
- Mới xa quê một năm, giờ về thấy dân mình giàu thấy rõ. Nhà nào cũng cửa kiếng, đóng mở tự động…
- Nhờ mấy ông xe ben đó!
- Sắm xe ben chở đất cát, xi-măng chứ gì?
- Nhờ xe ben chở đất cát, làm rơi vãi trên đường. Bụi bay mù mịt suốt ngày nên phải sắm cửa kiếng đó!
- Thì ra vậy!
XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)
Dĩ độc trị độc
Hai người bạn lâu năm ngồi lai rai:
- Hỏi thiệt ông có bí quyết gì mà không bị vợ sai đi chợ, đón con, chở đi mua sắm…?
- Khà khà… Thì lúc trước bả cũng sai tui đi đủ chỗ. Lúc nào tui cũng dẫn thằng con kè kè bên cạnh. Chợ búa, siêu thị, trường học… nào chẳng có mấy cô mấy chị trẻ đẹp. Vậy là tui xáp vô vờ nói chuyện, hỏi thăm… chủ yếu là để cho thằng nhỏ thấy. Về nhà, nó cứ vô tư thuật lại những gì đã thấy cho mẹ nó nghe. Thế là từ đó bả không sai tui đi đâu nữa.
- Hay! đúng là dĩ độc trị độc.
Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận