
Yamal ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Bilbao - Ảnh: REUTERS
Ở trận đấu này, HLV Hansi Flick của Barca đã để nhiều trụ cột nghỉ dưỡng sức, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Newcastle ở vòng 16 đội Champions League.
Kết quả là đội bóng xứ Catalan đã có một hiệp một rời rạc, tạo ra rất ít cơ hội và không thể hiện được lối chơi tấn công đẹp mắt thường thấy.
Điều này giúp Athletic Bilbao có những cơ hội tốt trong hiệp một nhưng các chân sút của họ đều không thể tận dụng được. Thậm chí Inaki Williams đã đưa được bóng vào lưới Barca ở phút 42 nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
Phút 58, chủ nhà Athletic Bilbao suýt có bàn thắng khi tiền vệ Oihan Sancet tung cú sút khá căng ở khoảng cách chưa đến 7m nhưng thủ môn Joan Garcia đã phản xạ xuất sắc giúp giữ sạch mành lưới cho Barca.
Ngôi sao 18 tuổi Yamal đá chính ở trận này đã mờ nhạt trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng anh đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở phút 68.
Pedri đi bóng vào trung lộ rồi thực hiện đường chuyền cho Yamal. Ngôi sao đắt giá hàng đầu thế giới đã thực hiện pha cứa lòng đẳng cấp bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành, bóng đập cột dọc đi vào lưới. Đây là pha ghi bàn thắng thứ 19 của Yamal trong mùa giải này.
Bàn thắng này cũng giúp Barca giành chiến thắng chung cuộc 1-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng với 67 điểm, hơn đội xếp thứ hai Real Madrid 4 điểm. Đây là khoảng cách được xem là "khá an toàn" cho Barca trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận