- Dạ, em nào muốn, bần cùng sinh “đinh tặc” anh ơi. Anh có việc gì giới thiệu cho em.
- Anh có ý này. Chú đi bán tờ rơi. Tờ rơi này sẽ là những tấm bản đồ thu nhỏ, trong đó chú thích rõ đường nào nhiều ổ gà ổ voi, đường nào hay bị ngập nước, đường nào bị rải đinh... chắc chắn người dân sẽ mua. Gì chứ liên quan đến chuyện đi lại an toàn, thuận tiện, bao giờ cũng được ưu tiên số một.
- Dạ, chuyện này dễ gì làm ngay một sớm một chiều.
- Nè, thái độ chú có vẻ vòng vo né tránh. Tui khuyên chú thế là muốn tốt cho chú.
- Dạ. Và anh ơi, từ lời anh nói, em chợt nảy ra ý này, anh thấy sao. Em tính chuyện về quê làm việc. Quê em hiện nay người ta đang dùng lưới đánh cá để bắt mấy xe đua, lạng lách...
- Ừ, ý hay, chú về đó sản xuất lưới...
- Dạ không. Em là em kịch liệt phản đối chuyện đua xe gây nguy hiểm này, nên em sẽ về đó rải đinh. Cả rải đinh lẫn tung lưới thì bọn đua xe có chạy đằng trời cho thoát.
- Trời, trời! Tưởng chú có giải pháp đột phá. Chứ chú làm vậy, coi chừng vạ lây cả người đi xe đàng hoàng, cẩn thận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận