27/02/2012 07:38 GMT+7

Ý tưởng... ăn theo!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Viết gì mà trầm tư thế? Đừng nói là bắt chước trò viết thư gửi nơi này nơi kia làm bà con ồn ào trên mạng hổm rày nha. Kịch liệt phản đối. Con cái mình cứ để cho nó lo học, lo chơi, chứ...

- Sao ông hay vậy? Thú thật đang muốn ăn theo vụ hai mẹ con cô bé của cuộc thi Tìm kiếm tài năng. Tính viết một tiểu phẩm nhại theo chuyện này, vừa được chém gió vừa được bà con để ý. Thiên hạ nhảy vào là tui dám chừng cũng nổi tiếng lây.

- Trời, bà không thấy tội cho con người ta? Phải nghĩ tới tương lai con trẻ chứ... Đùa dai kiểu này là dai nặng dại. Bà ngon thì gây ồn ào bằng cách chụp hình khỏa thân vì môi trường, hoặc mặc bikini chống biến đổi khí hậu đi...

- Ý hay!

- Trời, tui nói giỡn mà bà khen hay?

- Hay ý này nè. Chuyện ông nói làm tui có sáng kiến là sẽ gom góp chuyện thiên hạ bấy lâu bày trò ồn ào, in thành một cuốn sách có tên Cách nổi tiếng từ A đến Z, chắc chắn bán chạy.

- Giờ đúng là nhiều người bày lắm trò ồn ào mà không thèm suy nghĩ, bất chấp hậu quả. Việc bà định làm cũng rất thiếu suy nghĩ. Tui lần nữa xin can. Nếu bà vẫn cương quyết làm, hôm ra sách tui xin đứng cạnh bà bán ké cà chua, trứng thúi. Lúc đó thiên hạ ném bà, bà ráng chịu. Đời đang yên đang lành, đừng để có trò ném đá nhau bà ơi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tìm kiêm tài năng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất