|
Trực tuyến Ý - Croatia 1-1 || HLV Lư Đình Tuấn: “Tôi chọn Ý và Tây Ban Nha” || Tuyển Ý tiếp tục tấn công || CĐV Ý và Croatia đều tin vào chiến thắng || Đoàn Minh Xương: Tôi nghiêng về Ý và TBN |
Phóng to |
| Chiellini đã mắc lỗi trong bàn thua của Ý - Ảnh: Reuters |
Trận gặp Tây Ban Nha, sai lầm của tiền vệ phòng ngự De Rossi khiến lưới của thủ môn Buffon rung lên. Sang đến trận gặp Croatia, Ý lại dẫn điểm trong thế trận mà Croatia cho thấy không có cửa nào để họ có thể gỡ hòa. Điều không ngờ lại đến. Lần này, cũng xuất phát bởi sai lầm của hàng thủ - trung vệ Chiellini phán đoán sai điểm rơi, biếu không cho Mandzukic bàn gỡ hòa 1-1!
Liệu có phải là duy tâm hay không khi giở lại lịch sử của đội Ý thì thấy rằng: từ năm 2001 đến nay, Ý chưa từng giành được chiến thắng ở lượt đấu thứ nhì vòng bảng của các giải đấu lớn khi thua hai trận, hòa bốn trận ở các giải đấu lớn! Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và khó đổ cho duy tâm khi mà người Ý chứ không ai khác, đã làm hại chính mình.
Đánh rơi chiến thắng trước Croatia vào giờ chơi chót, nào chỉ có Chiellini phạm lỗi. Cú treo bóng bổng không căng và cũng không quá hiểm hóc, thủ môn Buffon thừa thời gian quan sát và xông ra để đấm bóng giải vây. Thật khó hiểu cho một thủ thành lão luyện, dày dạn trận mạc như Buffon lại chọn cách chơi thụ động là đứng giữa hai trụ thành.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, HLV thủ môn của đội tuyển Việt Nam - cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Phụng - cho rằng: “Vòng 5,50m là nơi mà bất kỳ thủ môn nào cũng phải biết cách làm chủ. Trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì thủ môn cần phải tỉnh táo và xông xáo hơn. Buffon có lẽ mất tập trung và chủ quan trong tình huống nói trên khi đinh ninh rằng đồng đội của mình sẽ “lấy” được pha bóng ấy".
Trở lại với trận đấu, Ý làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến ở phần lớn thời gian thi đấu khi đẩy hàng tiền vệ Croatia lùi sâu trên sân nhà và chia cắt tuyến giữa của đối thủ. Nhưng họ quá thận trọng khi nhốt De Rossi ở 1/3 sân nhà.
Cách đá như thế thật uổng khi thừa người nơi hàng thủ và không có sự đột biến ở tiền vệ, bởi De Rossi cũng chẳng kém cạnh Pirlo trong việc phát động tấn công. Phó thác việc tổ chức tấn công cho Pirlo trong những quả chuyền vượt tuyến, vừa làm Pirlo mất sức và sáo mòn trong cách tấn công.
Từ đầu cho đến cuối trận, Croatia vẫn trung thành với miếng đánh dọc biên phải rồi lật bóng bổng vào trung lộ. Bị đánh bật ra, song Croatia vẫn không thay đổi cách chơi. Chỉ cần một lần sai lầm, Ý buộc phải trả giá đắt.
Chê đội Ý sơ suất trong phòng thủ, nhưng cũng phải nói lời khen ngợi với Croatia khi họ vẫn chơi tấn công, hứng chịu sức ép dữ dội một cách nhẫn nại để rồi bùng nổ vào giờ chót khi mà tưởng chừng như Ý đã bỏ gọn vào túi trận thắng đầu tiên trong giải…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận