Khi nghe phim có sự góp mặt của danh hài Hoài Linh, Chí Tài, người đẹp Thân Thúy Hà, Nguyễn Thị Huyền... ai cũng đều háo hức chờ đợi vì nghĩ rằng đây sẽ là một bộ phim vui nhộn. Dè đâu là phim tâm lý tình cảm, thậm chí lúc đầu còn nghĩ là một bi kịch ghê gớm nữa (mẹ ghẻ - con chồng, âm mưu, hai nhân vật mù và câm...).
Đầu phim, kịch bản đặt ra quá nhiều các mâu thuẫn, tính toán, âm mưu. Bà Dung âm mưu lừa gạt tiền của ông ngoại rồi cài nhân vật Quỳnh vào nhà để lừa gạt tình cảm của Huy, đổ oan làm ông ngoại và cả gia đình mất lòng tin vào Ly - một cô gái câm mồ côi, thậm chí đứa con trai mà Chí Tài cứ ngỡ là con mình cũng chỉ là “đổ vỏ” giùm cho người khác “ăn ốc”. Rồi sau này khi Hoài Linh giả vờ bị phá sản thì bà Dung còn làm nhiều trò “gắp lửa bỏ tay người” cốt để đuổi ông ta ra khỏi nhà mình...
Nút thắt rất nhiều, làm khán giả ai cũng hồi hộp theo dõi, chờ đợi để thấy được xem... nút mở.
Nhưng, gần đến đoạn kết, gần như tất cả các vai phản diện đều trở nên tử tế. Không thấy một sự trả giá hay ít nhất là một hậu quả nào của những thủ đoạn đầu phim. Bỗng chốc các nhân vật đều trở nên hiền lành, nhân hậu y như các ông Bụt, bà tiên trong truyện cổ tích. Chỉ sau vài đêm ngủ một mình (trong phim thì chỉ khoảng chục phút) bà Dung liền nhận ra: “Thì ra sự cô đơn khủng khiếp thế này sao?” và tình nguyện đưa hết tiền dành dụm cả đời cho chồng, rồi mong được hiến giác mạc cho con riêng của chồng, đối xử tử tế với mọi người, trở thành một người vợ đảm đang rất mực... Tất cả diễn ra chớp nhoáng, cứ như sau một đêm ngủ dậy thì bà Dung gặp được cô tiên xanh hiện ra trong mộng vậy.
Xem xong tập cuối thì nghĩ rằng hình như mình nên đọc một cuốn truyện cổ tích thiếu nhi hơn là bỏ nhiều thời giờ ra để theo dõi một bộ phim như thế.
Tuy nhiều người vẫn thích các kết thúc có hậu khi xem xong một bộ phim, nhưng “hậu” quá có khi lại sinh ra hụt hẫng và thiếu chất đời.
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận