Ý: Pirlo (40')Croatia: Mandzukic (71')
Phóng to |
| Pirlo ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
| Pha tung người sút bóng của Jelavic - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
| Pirlo sút phạt thành bàn - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
| Mandzukic vui mừng sau khi ghi bàn - Ảnh: Reuters |
| Bàn thắng của Pirlo |
Phóng to
Phóng to90+4, Mandzukic bị chấn thương và rời sân. Kranjkar vào thay.
Phút 90+3, Montolivo căng ngang vào giữa rất thuận lợi nhưng các cầu thủ phía trong của Ý lại giành giật nhau, bỏ lỡ cơ hội.
Phút 90+2, Pirlo bấm bóng cho Di Natale thoát xuống nhưng hậu vệ Croatia đã kịp tỉnh táo đánh đầu phá bóng.
Phóng toPhút 87, Schildenfeld bị thẻ vàng.
Phóng toPhút 83, Cassano rời sân nhườngc hỗ cho Giovinco.
Phóng toPhút 83, Eduardo vào sân thay Jelavic.
Phóng toTrần Minh Chiến bình luận: Bốn hậu vệ to cao của đội Ý lại bị đánh bại trước hai tiền đạo Croatia trong một tình huống bóng bổng. Khó tin được rằng trung vệ kỳ cựu Chiellini lại phạm sai lầm nghiêm trọng là chọn sai điểm rơi, đánh đầu hụt bóng và biếu không cho Mandzukic thoải mái hạ Buffon từ khoảng cách năm mét.
Những quả treo bóng bổng của Croatia, đa phần đều bị đánh bật ra trong quảng thời gian trước đó. Và việc phải bật nhảy thường xuyên như vậy đã khiến hàng thủ của Ý phạm sai lầm. Bóng đá luôn có những tình huống sai lầm như vậy.
Phóng to |
Phóng toPhút 77, Montolivo tung cú sút căng từ cự ly 25m, thủ môn Pletikosa ngã người đẩy bóng ra.
Chiellini đón hụt bóng để Mandzukic nhận đường tạt từ cánh trái. Có bóng ở cự ly 5m, Mandzukic sút bóng vào góc hẹp, lên nóc khung thành. Bóng chạm mép trong cột dọc rồi vào lưới.
Phóng toPhút 71, Ý CROATIA 1-1. MANDZUKIC
Phóng toPhút 70, Ý thay người lần thứ hai. Di Natale vào sân thay Balotelli.
Phóng toTrần Minh Chiến bình luận:Đến phút 63, Balotelli đã có đến năm cú sút về phía khung thành Croatia. Anh đã tạo được áp lực thật sự lên hàng thủ Croaia. Nhưng giá như Cassano khỏe hơn, cầm bóng tốt hơn và phối hợp nhiều hơn cùng Balotelli thì sự đe dọa của hàng tiền đạo Ý lên cầu môn Croatia nặng nề hơn. Theo tôi, đây là thời điểm mà HLV Prandelli nên cho Cassano ra nghỉ để thay bằng Di Natale là hợp lý hơn cả.
Phóng toPhút 67, Croatia có sự thay đổi người đầu tiên, Pranjic vào sân thay Perisic.
Phóng toPhút 63, Ý thay người đầu tiên. Montolivo vào thay Motta
Phút 62, Ý phản công nhanh, Pirlo tỉa bóng cho Cassano ở cánh trái nhưng tiền đạo này khống chế quá vụng về.
Phút 61, Balotelli có bóng ở cự ly 25m, tung cú sút căng như trái phá, đi sượt xà ngang ra ngoài.
Phóng toPhút 59, Motta nằm sân vì bị Jelavic nhảy lên và "để" cái chỏ vào đầu.
Phóng toPhút 57, Motta bị phạt thẻ khi vật Jelavic trong vòng cấm địa. Khi đó bóng chưa vào cuộc từ pha đá phạt góc.
Phóng toTrần Minh Chiến bình luận:Croatia bị mất khu vực giữa sân do tiền vệ trụ Vukojevic lùi về quá sâu, ba tiền vệ Modric - Pakitic - Perisic lại không giữ được cự ly đội hình hợp lý với hai tiền đạo Jelavic - Mandzukic, cho nên khi phản công nhanh, quân số của Croatia luôn mỏng hơn đối thủ nên sớm bị hóa giải.
Nhân vật đầy ẩn số bên phía Ý, theo tôi, đó chính là tiền vệ phòng ngự De Rossi. Anh đang ẩn mình lại phía sau, ít dâng cao. Nhưng nếu Pirlo bị kèm chặt thì De Rossi sẽ vọt lên phía trước làm bất ngờ hàng tiền vệ Croatia. Vừa mỏng về nhân lực, vừa tạo ra khoảng trống lớn giữa hai tuyến đầu, không quá ngạc nhiên khi Croatia bị động trước Ý.
Phút 49, Trong pha phản công nhanh, Modric tỏ ra khá đơn độc. Anh quyết định sút ngay, bóng bay sượt xà ngang.
Phút 47, Modric có cú sút nhẹ từ rìa vòng cấm địa, bóng quá nhẹ, Buffon dễ dàng bắt gọn.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Phút 45+1, Trong pha phản công nhanh, Rakitic tỉa cánh ra bóng cho Mandzukic băng lên có bóng ngoài vòng cấm địa. Anh tung cú sút vào góc hẹp, Buffon ngã người bắt bóng.
Phóng toTrần Minh Chiến bình luận: Khi tiền vệ Pirlo chạy đà và sút phạt, Rakitic và Vukojevic cùng rướn lên thật cao nhưng cùng không phá được quả sút trực tiếp của Pirlo. Vài phút trước đó, thủ môn Pletikosa cứu cho Croatia bàn thua trông thấy từ hai cú nã đại bác của Marchisio, nhưng lần này thì anh đành bó tay trước cú sút thần sầu của Pirlo.
Trong thế giằng co, Ý giải quyết được sức ép tâm lý từ tình huống cố định. Có lẽ bước ngoặt trận đấu sẽ đến từ đây.
Pirlo sút phạt thần sầu từ rìa vòng cấm địa, chếch hẳn sang cánh trái. Cú sút bằng chân phải của Pirlo đưa bóng đi qua hàng rào, rồi xoáy xuống góc thấp. Thủ môn Pletikosa bay người chạm được bóng nhưn không thể cản được bàn thua.
Phóng toPhút 40, Ý - CROATIA 1-0. ANDREA PIRLO!
Phút 38, Cassano tỉa bóng không thể chính xác hơn để Marchisio thoát xuống, gặt qua hậu vệ Croatia rồi tung cú sút khi đối mặt với thủ môn Pletikosa. Bóng trúng người Pletikosa bật ra, Marchisio đón bóng sút tiếp nhưng không thể làm gì.
Phóng toTrần Minh Chiến bình luận: Ý vẫn giữ sự thận trọng như trận mở màn với Tây Ban Nha. De Rossi vẫn cắm sâu trên sân nhà, anh ít khi dâng cao hỗ trợ sau lưng Pirlo. Thận trọng cũng không thừa, vì Croatia đang lên tinh thần sau chiến thắng 3-1 trước Ireland.
Không lấy được ba điểm trận này, Ý vẫn rộng cửa nếu đánh bại Ireland trận chót vòng bảng. Pirlo là tiền vệ đầy sáng tạo, nhưng 9/10 đường bóng tấn công của Ý đều thông qua Pirlo thì không thật hay lắm do ít có yếu tố bất ngờ, vô tình còn làm cho tiền vệ này hụt hơi vì luôn phải bung sức cho các quả chuyền dài.
Phút 33, Bonucci xoay lưng bấm bóng cho Cassano thoát xuống xâm nhập vòng cấm địa. Từ góc sút khá hẹp, Cassano sút bóng ra ngoài.
Phút 31, Cassano hơi chần chừ nên không thể tung ra cú sút trong pha bóng nguy hiểm.
Phút 30, Cassano thoát xuống cảnh phải, khéo léo gặt qua hai hậu vệ Croatia, xâm nhập vòng cấm địa. Trong khi vẫn đang chần chừ để chuyển vào trong, hậu vệ Croatia xoài người phá bóng trong chân Cassano.
Phút 28, Mandzukic bật cao đón đường phạt góc, rồi đánh đầu nhưng bóng nhẹ nên Buffon dễ tóm gọn.
Phóng toPhút 21, Srna tạt tầm thấp từ cánh phải, Mandzukic lao vào đệm bóng hụt. Thủ môn Buffon đã kịp ngã người đẩy đường tạt rất khó chịu của Srna.
Phóng toTrần Minh Chiến bình luận:So với 15 phút đầu tiên ở trận gặp TBN thì trận này Balotelli chịu di chuyển, phối hợp với đồng đội nhiều hơn. Anh cũng được đồng đội cung cấp bóng nhiều hơn. Tôi có linh cảm rằng chân sút trẻ này sẽ có bàn thắng vào lưới Croatia.
Cú xoay người dứt điểm của Balotelli vào phút thứ ba, dù không thành bàn, nhưng cho thấy phẩm chất của một tay săn bàn biết chớp thời cơ kết thúc trong phạm vi hẹp. Đó là cách để một tiền đạo gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Phút 15, anh lại có cú ra chân cực nhanh, may mà thủ môn Pletikosa đấm bóng được.
Phút 15, Balotelli tung cú sút cực mạnh từ rìa vòng cấm địa. Bóng bay đúng vị trí của thủ môn Pletikosa nên dễ dàng được phá ra.
Phút 14, Madzukic vừa đón hụt đường tạt từ cánh của Perisic.
Phút 13, Pirlo thực hiện đường chuyền dài như đặt cho Balotelli trong vòng cấm địa. Tiền đạo này nhả bóng lại cho Cassano băng lên nhưng hậu vệ Croatia đã kịp phá ra.
Phút 11, Có bóng ở rìa vòng cấm địa, Marchisio tung cú sút như trái phá, bóng qua tay của Pletikosa rồi liếm xà ngang ra ngoài.
Phút 9, Cassano tạt bóng từ cánh phải, Balotelli lẻn sau lưng hậu vệ Croatia, thoải mái khống chế bóng. Anh chần chừ rồi đẩy một nhịp rồi mới tung cú sút. Quá chậm nên hậu vệ Croatia đã kịp cản phá cú sút của Balotelli.
Phút 3, Giaccherini tat bóng bên cánh trái, Balotelli xoay lưng với khung thành, khống chế khéo léo rồi xoay người sút bóng đi sượt cột dọc.
Trận đấu đã bắt đầu. Hai đội ra sân trong trang phục truyền thống. Hai đội đều giữ nguyên đội hình như trận ra quân.
Phóng toÝ: 1 - Buffon(GK) (C); 2 - Maggio; 3 - Chiellini; 19 - Bonucci; 5 - Thiago Motta; 8 - Marchisio; 13 - Giaccherini; 16 - De Rossi; 21 - Pirlo; 9 - Balotelli; 10 - Cassano
Phóng toCroatia: 1 - Pletikosa (GK); 2 - Strinic; 5 - Corluka; 13 - Schildenfeld; 7 - Rakitic; 8 - Vukojevic; 10 - Modric; 11 - Srna (C); 20 - Perisic; 9 - Jelavic; 17 - Mandzukic
Phóng toPha tranh bóng của Marchisio - Ảnh: Reuters
Những thông tin mới nhất
21g20 giờ Việt Nam, đã có đội hình xuất phát của hai đội. Đúng như dự đoán của chúng tôi, Prandelli vẫn tin dùng Balotelli khi xếp anh đá chính cùng Cassano.
Slaven Bilic, HLV trưởng của Croatia tự tin cho rằng, các học trò của ông không chịu nhiều áp lực khi đã có được ba điểm đầu tay. "Họ (chỉ đội tuyển Italia) tôn trọng chúng tôi, điều đó thật đáng để nói tới. Nhưng chúng tôi phải thận trọng vì họ là một đội bóng giỏi với một HLV giỏi!".
Thuyền trưởng Cesare Prandelli của tuyển Italia nói trước trận đấu này, rằng, việc có chọn lựa Balotelli cho đội hình xuất phát hay không đang là vấn đề đau đầu của ông. Di Natale đã chơi rất tốt khi vào sân thay người ở trận gặp Tây Ban Nha, nhưng, anh đã 34 tuổi và ông e ngại tiền đạo đội trưởng của Udinese sẽ không bảo đảm được thể lực cho 90 phút của một trấn đấu căng thẳng như ở một VCK Euro.
Prandelli nói rằng, Balotelli chỉ mới 22 tuổi, và hãy thông cảm cho tuổi trẻ. Có vẻ, ông sẽ vẫn đặt niềm tin vao cầu thủ gốc Ghana này cho trận đấu đêm nay.
Nhận định trước trận đấu
Về đẳng cấp và danh tiếng, Croatia không sánh bằng hai nhà cựu và đương kim vô địch châu Âu, nhưng với riêng tuyển Italia, Croatia lại là một khắc tinh đáng sợ: Trong sáu trận gần nhất đã gặp nhau, Croatia (hay LB Nam Tư cũ) chỉ thua duy nhất một trận, còn lại là ba thắng và hai hòa.
Các tham số thống kê cũng chỉ sự bất lợi khác cho tuyển Italia: kể từ năm 2001, Italia chưa bao giờ có được trận thắng thứ hai ở vòng bảng trong các giải đấu lớn, họ thua hai và hòa đến bốn trận.
Nếu các chỉ số này có giá trị thật sự, thì Croatia sẽ giành ít nhất một trận hòa để có thể duy trì lợi thế trước lượt đấu cuối. Nhưng, thực tế, những chỉ số thống kê chỉ là để... thống kê. Trận thắng 3-1 của Modric và các đồng đội trước CH Ireland không phải là một trận đấu thuộc loại xuất sắc. Họ thắng bởi đối thủ quá yếu (có thể là yếu nhất trong 16 đội lọt vào VCK).
Trong khi ngược lại, Italia dù chỉ có một điểm ở lượt trận ra quân nhưng lại là một trận hòa đáng giá, bởi đối thủ của họ là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch và đang là đương kim vô địch châu lục cũng nhu thế giới.
Với cách tính điểm và các chỉ số phụ chặt chẽ, khoa học đến từng milimet như ở VCK Euro lần này, ngay cả việc đã thắng hai trận như tuyển Đức thì cũng chưa chắc đã chắc suất đi tiếp hay thua trắng cả hai trận như Hà Lan (cùng ở bảng B) cũng chưa chắc bị loại, thì việc sẽ lại có thêm một trận cầu thận trọng giữa Italia và Croatia đêm nay, là điều chắc chắn.
Cùng tham gia bình luận trận đấu này với TTO còn có cựu danh thủ, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam Trần Minh Chiến.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận