Phóng to |
| Ông Trương Văn Khê (cha của Trương Văn Lợi) cùng bà Phan Thị Nga (mẹ của hai anh em Doãn Thành Tài và Doãn Thành Tuấn) đều khẳng định: "Từ ngày người ta đồn con tui trúng kỳ nam đến giờ, chưa một lần tụi nó đưa tui đồng nào" - Ảnh: Đ.NAM |
Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, ông Trương Văn Khê, cha của Trương Văn Lợi (sinh 1975) - một trong số bốn người “trúng” đậm kỳ nam cách đây hơn một tháng - khẳng định: “Đúng là con tui có trúng nhưng không nhiều như người ta nói đâu”.
Theo ông Khê, sau khi con ông cùng ba thanh niên khác (gồm Doãn Thành Tài, Doãn Thành Tuấn và Lê Phước Giác) rời khỏi làng từ ngày 26-3 đến nay thì đã ba lần họ quay về lại nhà, điều đáng nói là cả bốn thanh niên này rất ngại tiếp xúc với người lạ kể cả chính quyền địa phương.
Ông Khê cho chúng tôi biết: “Sáng nay (3-5) thằng Lợi còn ở nhà, hắn vừa đi với nhóm bạn làm trầm lúc 10g sáng nay”. Trong căn nhà xây cấp bốn, vợ chồng ông Khê vẫn cắm cúi xúc lúa đổ vào từng bao. “Từ ngày người ta đồn con tui trúng đậm kỳ nam đến giờ, chưa một lần nó đưa cho vợ chồng tui đồng xu nào cả” - ông Khê nói.
Tại gia đình bà Phan Thị Nga, mẹ của hai anh em Doãn Thành Tài và Doãn Thành Tuấn (hai trong số bốn thanh niên trúng kỳ nam), bà Nga cũng khẳng định với chúng tôi: “Nghe nói là có trúng nhưng đến nay chúng cũng chưa đưa cho tui một đồng nào cả, ngay cả việc mua sắm trong nhà cũng không có gì nốt”.
Khi biết chúng tôi đến, hai anh em Tài, Tuấn cũng kịp rời khỏi nhà. Những thông tin nói rằng bốn thanh niên trúng kỳ nam đã “ẵm tiền” đi du lịch sang Thái Lan, Singapore cũng đều được ông Khê và bà Nga phản bác: “Làm gì có chuyện đó”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Hạnh - chủ tịch UBND xã Đại Phong - cho biết: “Sau khi nghe thông tin về chuyện trúng kỳ nam, chúng tôi đã xác minh bằng cách dò hỏi những người từng được bốn thanh niên thuê dẫn đường. Qua đó, chúng tôi được biết cộng cả hai chuyến hàng đã đưa về làng là vào khoảng 90-100kg. Giá bán từ 50-60 triệu đồng/kg thì đó chỉ là trầm hương loại 1 chứ không thể là kỳ nam”.
Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, sau khi bán đi toàn bộ số trầm cho thương lái (một nguồn tin cho rằng số hàng này được một người địa phương là Bốn Điếc mua trọn gói), cả bốn thanh niên trên đã gửi toàn bộ số tiền vào một ngân hàng tại Đà Nẵng. Dù vậy, theo chính quyền sở tại, những thông tin xung quanh vụ bốn thanh niên “trúng đậm” kỳ nam ở làng Mỹ Hảo đến nay vẫn hoàn toàn chưa chính xác bởi ngay như ông Nguyễn Hữu Hạnh cũng nói: “Từ đó đến giờ tôi cũng mới gặp mặt được một trong số bốn người trúng kỳ nam”.
Trung tá Trương Quang Vinh, trưởng Công an huyện Đại Lộc, khẳng định chuyện bốn thợ trầm ở làng Mỹ Hảo trúng trầm là có thật, nhưng số lượng không như lời đồn. Ông Vinh nói: “Khi đặt vấn đề điều tra làm rõ hàng loạt tin đồn trong thời gian qua tại Đại Lộc, chúng tôi nhận định đây là những tin đồn thất thiệt với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng mục đích gì và các đối tượng nào thì hiện chúng tôi chưa thể cung cấp cho báo chí được”.
Ông Vinh còn khẳng định: “Bất kỳ ai, kể cả các nhà báo cung cấp cho chúng tôi những chứng cứ xác đáng về lượng kỳ nam ở làng Mỹ Hảo, chúng tôi sẽ đề xuất với cấp trên khen thưởng xứng đáng. Hiện chúng tôi đang tập trung điều tra làm rõ”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận