23/10/2018 11:29 GMT+7

Xứng câu thầy thuốc như mẹ hiền

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Coi cái clip người đàn ông ẵm cháu bé bị thương tất tả lội hết phòng này tới phòng khác ở cái bịnh viện huyện mà không tìm ra bác sĩ xử lý cấp cứu, thiệt xót cả ruột!

- Bịnh viện gì mà không có bác sĩ?

- Có, nhưng họ đi ăn tối theo... quy trình!

- Ăn tối kiểu gì cũng phải có người trực chớ?

- Bởi vậy cho nên người dân mới quay hình quăng lên mạng ì xèo đó!

- Âu cũng là bài học. Nghĩ về sự... thảnh thơi của các bác sĩ ở cái bịnh viện này, thương các thầy thuốc ở Sài Gòn quá!

- Ủa liên quan gì?

- Vô các bịnh viện lớn ở Sài Gòn mà coi: thầy thuốc có bữa lật đật ăn cơm hộp, các cô hộ lý, điều dưỡng có khi vật vạ ăn ở góc hành lang. Lại còn quyên tiền nhau để giúp bịnh nhân nghèo...

- Ở đâu cũng có người thiện tâm, người hời hợt. Chỉ mong những thầy thuốc nào thích an nhàn, còn vô tâm hãy nghĩ về các đồng nghiệp mình ở tuyến trên khổ sở mà sống tốt với nghề, có như vậy mới xứng câu thầy thuốc như mẹ hiền.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên