Triển lãm nghệ thuật các dân tộc Triển lãm 500 nhạc cụ các dân tộc Việt Nam
![]() |
Hình ảnh của em nhỏ người Mông của tác giả Lừu Seo Sềnh - Ảnh: Phương Loan |
Xúc động với 120 bức ảnh “Tớ kể bạn nghe” |
![]() |
Cuộc sống đời thường trong tác phẩm của em Thuận Thị Thảo, học sinh Trường tiểu học Bỉnh Nghĩa, Ninh Thuận - Ảnh: Phương Loan |
![]() |
Hai người anh đang sửa công nông là câu chuyện mà H’Điệp, người M’Nông muốn kể trong tác phẩm của mình - Ảnh: Phương Loan |
![]() |
Câu chuyện về hai chị em trên nương là điều mà Nguyễn Y Phi Hùng muốn nói tới trong bức ảnh của mình - Ảnh: Phương Loan |
![]() |
Em Giàng Thị Chư, người Mông đang kể câu chuyện trong bức ảnh do mình chụp tới những người tham qua triển lãm - Ảnh: Phương Loan |
Đây là triển lãm được thực hiện bởi sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu xã hội - kinh tế và môi trường (iSEE), tổ chức Oxfam tại Việt Nam.
Với 120 bức ảnh, triển lãm là dịp các em thiếu nhi dân tộc thông qua bức ảnh mình tự chụp để kể về những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, khi học tập, vui chơi, khi lao động giúp đỡ gia đình, về những con người các em yêu mến, cảm nhận về văn hóa dân tộc mình, về công việc các em tự làm để chăm sóc bản thân...
Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm cho thấy trẻ em mọi nơi khao khát học hỏi bằng những hình thức sinh động, thú vị theo cách của mình. Với các em, việc học không chỉ đơn giản đóng khung trong trường lớp, không bị giới hạn trong sách vở mà còn thông qua nhiều hoạt động trong môi trường sống của mình.
“Với những chiếc máy ảnh đơn giản, các em đã chứng tỏ được khả năng quan sát tinh tế và thể hiện cách nhìn của riêng mình về cuộc sống. Chương trình tạo cơ hội cho trẻ tự chụp ảnh và kể chuyện theo phương pháp photovoice phù hợp để khuyến khích các em nói lên cảm nhận và suy nghĩ của mình về cuộc sống”, anh Hoàng Huy Thành - tổ chức iSEE - cho biết.
Bà Lê Kim Dung, đại diện tổ chức Oxfam cho rằng: “Trong cuộc sống hàng ngày, người lớn thường xuyên quên hỏi ý kiến con trẻ, dù ai cũng thừa nhận rằng trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến, quyền được lắng nghe và tham gia vào các vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Triển lãm là nơi chúng ta nhận thấy các em thực sự mong muốn và có khả năng cùng với người lớn giải quyết các vấn đề quan trọng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận