26/12/2011 08:17 GMT+7

Xuất khẩu... đại biểu

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tin đâu như sét đánh ngang tai này: một đại biểu nhân dân bị đấm ngay giữa cuộc họp tổng kết năm 2011 của một xã, có mặt trên 40 người, lý do vì đã cung cấp tin cho báo chí về những tiêu cực do một số lãnh đạo xã gây ra...

- Do bảo vệ không nghiêm ngặt để mấy tay giang hồ ở ngoài vào đánh đại biểu à?

- Không, người đánh cũng là một đại biểu, đồng thời cũng là một cán bộ văn hóa thông tin.

- Tay này nên chuyển sang bóng đá. Ở đó đang đầy rẫy bạo lực, rất phù hợp cho mấy người ưa hành xử manh động.

- Hừm, không hợp. Bạo lực trong bóng đá cũng có sự kín kẽ, phải biết chọn tình huống để té nước theo mưa chứ chơi thô bạo lộ liễu thế này, trọng tài cho thẻ đỏ là cái chắc. Theo tui, nên xuất khẩu...

- Xuất khẩu? Xưa nay tui chỉ nghe xuất khẩu lúa gạo, quần áo..., còn xuất khẩu con người thì chỉ có xuất khẩu lao động. Mà ngữ này thì lao động sao được.

- Tui đâu có nói là xuất khẩu lao động, mà là xuất khẩu đại biểu. Bên xứ người có mấy ông nghị thường dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau ngay tại nghị trường. Tay này mà xuất khẩu sang đó thì như cá gặp nước, chứ văn hóa nước mình chẳng chứa được cái ngữ này.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên