Vi phạm quy chế thi tiến sĩ: Ông Đào Ngọc Dung bị trừ 50% điểm thiTiêu cực trong thi cử
* 477 thí sinh bị xử lý kỷ luật* TP.HCM: một trường hợp đóng giả giám thị
Phóng to |
| Giám thị "dỏm" T.T.Đ. (trái) bị áp giải ra khỏi hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |
Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), có một TS khi vào phòng thi đã mang theo nhiều bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT.
Phía sau các bản photo, TS này đã dùng bút chì viết tài liệu lên đó để quay cóp. Đáng lưu ý là tại một hội đồng thi (HĐT) ở Cần Thơ của Trường ĐH KHXH&NV, giám thị đã phát hiện một TS dùng ĐTDĐ và có đeo tai nghe không dây.
Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vào buổi sáng, cán bộ coi thi đã phát hiện một TS nộp bài thi với hai tờ giấy thi có màu sắc khác nhau, màu mực trên giấy cũng khác nhau. Kiểm tra kỹ mới biết TS này đã dùng giấy thi tuyển sinh của những năm trước, sau đó chép bài văn mẫu vào. Khi vào phòng thi trúng tủ, TS này lấy tờ giấy thi cũ ra, giả chữ ký của các giám thị (TS này giả chữ ký rất giống) và đem lên nộp. Cũng trong buổi sáng, trường này cũng cảnh cáo một TS vì khi xin ra nhà vệ sinh đã dùng viết ghi chữ lên tay mình.
|
Trong ngày thi đầu tiên 9-7, có xấp xỉ 490.000 TS đến dự thi trong tổng số 647.031 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt 75,67%. Sau hai môn thi đầu tiên, đã có 477 TS bị xử lý kỷ luật. Trong đó 438 TS bị đình chỉ thi, 14 bị cảnh cáo và 25 trường hợp bị lập biên bản xử lý ở mức khiển trách. |
Nghi ngờ, thư ký HĐT lập tức báo cáo với chủ tịch HĐT và người này lộ diện là một giám thị dỏm! Sau khi bị tạm giữ, người này khai tên là T.T.Đ., ở địa chỉ 88/30/32 Nguyễn Khoái, phường 2, Q. 4, TP.HCM trong khi giấy chứng minh nhân dân lại ghi ở khu phố 2, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp.
Ban đầu T.T.Đ. khai là SV khoa tiểu học của Trường ĐH Sư phạm, sau đó lại khai hiện đang học khoa hướng dẫn viên du lịch Trường Nghiệp vụ du lịch ngoại ngữ trên đường Nơ Trang Long (TP.HCM). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Phóng to |
| Một TS sau khi ra sớm tại hội đồng thi Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) đã đi không vững, người cha phải dìu vào trong một quán nước gần điểm thi, và một phụ huynh khác đã cạo gió cho TS này - Ảnh: N.P |
Tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, có bốn trường hợp bị đình chỉ thi do sử dụng ĐTDĐ, trong đó có một trường hợp vì để chế độ chuông báo thức nên bị phát hiện. Tại Trường ĐH Y dược TP.HCM có bốn trường hợp bị đình chỉ, trong đó có hai trường hợp là sử dụng ĐTDĐ.
Cụ thể một TS mặc dù trời nóng bức nhưng vẫn mặc áo ấm, cán bộ coi thi thấy lạ kiểm tra thì phát hiện ĐTDĐ. Trường ĐH Luật TP.HCM có 18 trường hợp bị đình chỉ thi, trong đó có một TS mang máy tính có chép công thức toán bằng viết chì lên vỏ.
Tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội đã đình chỉ chín TS và xử lý ở mức khiển trách với hai TS. Đặc biệt, trong số bị đình chỉ, TS T.Đ.L. (SBD 05192), phòng thi 129 tại nhà C của trường đã bị đình chỉ vì viết bậy vào bài thi: sau khi nhận được đề, loay hoay không làm được bài, TS này đã viết vào bài thi một câu chê đề thi... không ra gì (!).
|
Huế: nhiều trường hợp bệnh vì nắng nóng Thời tiết Huế trong ngày hôm qua nắng gắt, gió tây nam thổi mạnh và nhiệt độ lên đến 35-36OC đã làm ảnh hưởng đến bài làm của không ít TS. Trong đó một TS ngất xỉu trong giờ thi môn văn tại điểm thi ĐH Nông lâm Huế vào sáng qua, và buổi chiều một TS khác cũng ngất xỉu trong giờ thi môn toán, tại điểm thi Lý Thường Kiệt (thậm chí TS này yếu đến mức không ký nổi cả tên vào bài thi của mình). Cả hai TS này đã được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế. Ngay cả đối với giám thị, liên tiếp trong cả buổi sáng và chiều qua, có hai giám thị đã bị ốm và nằm liệt vì nắng nóng tại điểm thi Đặng Huy Trứ (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). |
|
Bị đình chỉ thi vì... tin nhắn tình yêu Tại một hội đồng thi của Học viện Báo chí và tuyên truyền đặt tại đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, một nữ TS tên Y., quê Thanh Hóa đã bị hủy kết quả bài thi môn văn (TS này thi khối D) vì... chiếc điện thoại bỗng nhiên kêu “tít tít”. Éo le là vào thời điểm kết thúc môn thi, khi Y. đã hoàn thành xong bài làm, đang đọc lại thì cậu bạn trai đứng ngoài cổng chờ đã nhắn tin động viên, nội dung: “Em hãy tự tin nhé. Anh yêu em lắm”. Kết quả, chuông báo tin nhắn kêu và giám thị ngay lập tức có mặt để lập biên bản. Không cho... xem đáp án (Ghi lại lời trao đổi của hai phụ huynh trước điểm thi Nguyễn Huệ, TP Huế) - Anh có mua báo mấy ngày này không? - Tôi mua đủ tất cả các tờ báo đăng tải thông tin tuyển sinh, và nhất là có đáp án để dành cho cháu dò bài sau này. - Tôi cũng vậy. Sức học cháu rất khá nên không cho xem đáp án trước khi thi môn tiếp theo, vì sợ cháu chủ quan để rồi lơ là môn thi sau. - Còn cháu nhà tôi lại học yếu, không cho đọc đáp án vì sợ cháu nản khi biết mình làm sai và không lo tập trung vào môn thi tiếp theo! Đủ sức chiến đấu! Chiều 9-7 sau khi kết thúc môn thi thứ hai, một TS bước ra từ cổng một điểm thi tại Cần Thơ với vẻ mặt hớn hở vì đã làm hết các câu hỏi đề thi môn toán. Sau đó TS này nhảy phốc lên cái cân điện tử di động chực sẵn trước cổng để... kiểm tra sức khỏe. Sau khi được kiểm định “sức khỏe bình thường”, TS này thở phào nhẹ nhõm rồi rỉ tai đứa bạn: “Ông thì sao chứ tôi còn đủ sức “chiến đấu” tiếp ngày mai đó nghe”! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận