06/07/2020 19:44 GMT+7

Xuân Trường trở lại, lợi hại như xưa

ANH PHAN
ANH PHAN

TTO - Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng thứ ba trên sân Pleiku mùa này với tỉ số 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 8 V-League 2020 vào chiều 6-7. Nhưng đó là chiến thắng nhọc nhằn khi HAGL bị lép vế ở hiệp 2.

Xuân Trường trở lại, lợi hại như xưa - Ảnh 1.

Niềm vui của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau lúc mở tỉ số 1-0 - Ảnh: ANH TIẾN

Việc tiền vệ Kelly chấn thương nên Xuân Trường được xếp đá chính dẫn tới không ít âu lo cho người hâm mộ. Âu lo bởi Xuân Trường đã có tới 9 tháng không thi đấu vì chấn thương gối. Thế nhưng, âu lo ấy sớm qua đi khi anh vẫn chơi thanh thoát, không ngại va chạm với cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sự xuất hiện của Xuân Trường ở khu trung tuyến để phối hợp cùng Tuấn Anh mở ra nhiều tình huống tấn công lẫn phản công lợi hại cho đội bóng phố núi.

Ngoài ra, Tuấn Anh còn có khoảng trống để dâng cao hỗ trợ cho cặp tiền đạo Waash - Văn Toàn khi sau lưng anh đã có Xuân Trường cùng Dụng Quang Nho càn quét, đánh chặn.

Xuân Trường trở lại, lợi hại như xưa - Ảnh 2.

Chỉ đá 45 phút đầu tiên, Xuân Trường (6) để lại dấu ấn ở vòng 8 V-League 2020 - Ảnh: ANH TIẾN

9 phút sau khi bóng lăn, Xuân Trường làm bùng nổ sân Pleiku với cú đá phạt trực tiếp đưa bóng bật xà ngang đội khách. Bóng vừa dội ra, trung vệ Memovic đánh đầu tiếp nhưng thủ môn Quang Tuấn kịp xô ra cứu nguy.

Và rồi lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã rung lên khi Walsh lao vào đúng lúc đánh đầu, mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà.

Một ngày trở lại đáng nhớ của Xuân Trường, dù anh chỉ chơi trọn hiệp 1. Và cũng khó có thể đòi hỏi gì hơn với cầu thủ vừa chính thức giã từ "cuộc đời thương binh" bất đắc dĩ.

Xuân Trường trở lại, lợi hại như xưa - Ảnh 3.

Tiền đạo Walsh (giữa), tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: ANH TIẾN

Dẫn bàn ngay trên sân nhà nhưng Hoàng Anh Gia Lai mất đi thế chủ động khi Xuân Trường rời sân (Triệu Việt Hưng đá thay).

Hàng tiền vệ chủ nhà chỉ còn nổi bật mỗi mình đội trưởng Tuấn Anh. Nỗ lực trên cả tuyệt vời của Tuấn Anh vẫn không thể tạo nên sự kết dính với các tiền vệ chung quanh. Từ đó dẫn tới việc đội nhà bị vây ép tơi tả.

Lâm vào thế rượt đuổi, Hoàng Anh Gia Lai quay lại lối đá "xù xì" khi phạm lỗi 12 quá nhiều để ngăn chặn lối chơi tấn công nhanh, đa dạng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phản xạ xuất thần của Bửu Ngọc, cộng với thần may mắn đứng cạnh đã mang về cho đội bóng phố núi chiến thắng quá mức nhọc nhằn ở vòng 8.

Xuân Trường trở lại, lợi hại như xưa - Ảnh 4.

Hình ảnh đẹp cuối trận, HLV Phạm Minh Đức (giữa) ngăn chặn học trò phản ứng trọng tài khi bàn thắng không được công nhận cuối trận - Ảnh: ANH TIẾN

Cuối trận, Massaray đưa bóng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai trong thế việt vị. Ngay khi thấy bàn thắng bị khước từ, nhiều cầu thủ đội khách xông tới phản ứng trợ lý trọng tài quyết liệt.

Tuy nhiên, sự cố nhanh chóng bị dẹp tan bởi sự cương quyết của HLV Phạm Minh Đức bên phía đội khách khi xua học trò trở lại sân thi đấu.

Video: Cầu thủ Video: Cầu thủ 'biểu diễn' lộn nhào rồi ném biên ở cự ly 60m đưa bóng bật xà ngang

TTO - Trong trận Paykan FC thắng Zob Ahan Isfahan FC 4-1 trên sân khách cuối tuần qua ở vòng 23 Giải vô địch Iran, cầu thủ Nader Mohammadi đã thực hiện pha biểu diễn lộn nhào rồi ném biên ở khoảng cách 60m đưa bóng đập xà ngang.

ANH PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên