05/02/2018 15:19 GMT+7

Xuân Trường 'nói tiếng Anh như gió' trên truyền hình

QUỲNH CHI - PHƯƠNG THANH
QUỲNH CHI - PHƯƠNG THANH

TTO - Tham gia talkshow dài 45 phút, Lương Xuân Trường thể hiện khả năng đối đáp tiếng Anh trôi chảy, khiến khán giả khâm phục.

Lương Xuân Trường đặt biệt danh cho các cầu thủ

Trong chương trình Talk Vietnam tối 4-2, chàng thủ quân đã có nhiều chia sẻ về chặng đường tại AFC U23 Championship vừa qua, cũng như con đường đến với bóng đá thuở ấu thơ. 

Ngoài phong thái trả lời tự tin, đội trưởng U23 Việt Nam còn gây ấn tượng với vốn từ vựng phong phú. 

Bạn Minh Hiền bình luận: "Sao lại có người dễ thương còn bắn tiếng Anh như thế này? 

Đa số khán giả đều công nhận khả năng toàn diện của Xuân Trường nhờ thời gian học tập tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal. 

Việc tiếp xúc với huấn luyện viên nước ngoài cũng là một yếu tố giúp các cầu thủ phát triển khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. 

Facebook Nguyễn Hữu Hưng bày tỏ suy nghĩ: "Những cầu thủ trong lò đào đạo Hoàng Anh Gia Lai đều rất giỏi tiếng Anh. Công Phượng cũng nói tiếng Anh rất giỏi".

Xuân Trường nói tiếng Anh như gió trên truyền hình - Ảnh 2.
Xuân Trường nói tiếng Anh như gió trên truyền hình - Ảnh 3.

Người hâm mộ bình luận tích cực về khả năng nói tiếng Anh của Xuân Trường

Trong buổi trò chuyện, Xuân Trường chia sẻ nhiều tâm sự sau hành trình lịch sử tại AFC U23. Theo thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam, những điều tạo nên thành công của đội chính là đoàn kết, tinh thần thi đấu và sự tự tin. 

"Khi mệt, chúng tôi thường nghĩ đến các cổ động viên, nghĩ đến Tổ quốc. Chúng tôi không có vũ khí bí mật nào cả, chúng tôi đã thể hiện hết những gì mình có trong trận chung kết. Tôi tin cổ động viên hiểu U23 đã nỗ lực hết mình" - Xuân Trường chia sẻ.

Vào khoảnh khắc Uzbekistan nâng tỉ số lên 2-1 trong trận chung kết, Lương Xuân Trường ngay lập tức nhìn vào đồng hồ của trọng tài và hỏi "Chúng tôi còn bao nhiêu thời gian?". Xuân Trường và các đồng đội rất muốn ghi bàn gỡ hòa, nhưng rất tiếc không còn đủ thời gian để làm việc đó.

"Cuộc diễu hành 5 tiếng ở Hà Nội ngày 28-1 là những giây phút đẹp nhất đời tôi. Tôi không ngờ lại có nhiều người đợi đón chúng tôi như vậy. Khi tôi bước lên xe buýt hai tầng và thấy xung quanh mình là hàng triệu người hâm mộ, tôi tự hỏi: "Đây có phải là thật không? Phải chăng chúng ta vừa giành được cúp?" Chúng tôi thực sự hạnh phúc. Tôi đã muốn khóc" - thủ quân U23 nói về khoảnh khắc trở về.

Xuân Trường nói tiếng Anh như gió trên truyền hình - Ảnh 4.

Lương Xuân Trường cùng thầy Park Hang Seo và đồng đội được chào đón tại sân bay Nội Bài hôm 28-1 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nói về huấn luyện viên Park Hang Seo, người góp phần không nhỏ vào kì tích của U23, Xuân Trường ví ông là một người cha vui tính. 

Anh nói: "Trên sân, thầy là một huấn luyện viên rất nghiêm khắc. Ngoài sân cỏ, thầy là một người cha tuyệt vời. Thầy lúc nào cũng muốn chăm lo cho "đàn con", muốn tâm tình với chúng tôi. Thầy luôn cố gắng làm chúng tôi vui, chúng tôi cười. Khi ông mới sang Việt Nam, tôi chẳng biết gì về vị HLV trưởng này. Nhưng đến giờ, với tôi, ông là một huấn luyện viên tuyệt vời".

Xuân Trường cũng chia sẻ về mối duyên nợ với trái bóng tròn: "Bố bắt đầu dạy tôi từ khi tôi biết chạy, khoảng 5-6 tuổi gì đó. Năm 8 tuổi, tôi xin bố đưa đến học ở 1 trung tâm bóng đá ở tỉnh nhà, Tuyên Quang. Vài năm sau, tôi nhận ra bóng đá chính là cuộc đời mình. Khi rời quê vào Gia Lai để trở thành cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL, tôi mới 12 tuổi".

Không ai trong nhà đồng ý cho Xuân Trường đi, trừ bố - ông Lương Bách Chiến. Nhưng một mình ông Chiến cũng không thuyết phục được với cả nhà. Xuân Trường nói với mọi người: "Cứ để con vào đó! Cho con một vài tuần, rồi con sẽ có câu trả lời cho cả nhà".

Nhưng chỉ sau vài ngày, Trường đã quyết định rằng sẽ ở lại, vì cậu cảm thấy cuộc sống gắn với trái bóng là một cuộc sống tuyệt vời. Cậu bé 12 tuổi khi đó dõng dạc nói với bố mẹ: "Bố mẹ đừng lo cho con! Con sẽ về, sớm thôi, nhưng chưa phải là bây giờ!"

Xuân Trường cũng thể hiện mặt hóm hỉnh khi liên tục đùa vui trong suốt chương trình. Anh đùa rằng vì bố cậu là tín đồ bóng đá nhưng "ông chơi bóng không hay lắm" nên mới muốn Trường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. 

Khi MC hỏi về dự định sau khi giải nghệ, Xuân Trường lại tiếp tục gây bất ngờ khi nói đùa có thể sẽ làm ca sĩ.

Năm tới, Xuân Trường sẽ rời câu lạc bộ Incheon United (Hàn Quốc) và dự định tìm kiếm một cơ hội mới để có thể cống hiến được nhiều hơn.

Lương Xuân Trường chia sẻ ước mơ trong tương lai

Trước khi diễn ra trận chung kết U23 AFC Cup, trang chính thức của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) đã đăng tải video đội trưởng Lương Xuân Trường thực hiện thử thách sử dụng đũa gắp bóng #AFCChopstickChallenge. Đây là thử thách của AFC dành cho các đội bóng.

Mỗi đội cử đại diện tham gia vào việc sử dụng đũa để gắp những quả banh trong thời gian quy định. Ai gắp được nhiều banh nhất sẽ mang về chiến thắng cho đội.

Đại diện của đội Việt Nam là Lương Xuân Trường. Sau 45 giây, đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam với sự khéo léo và bình tĩnh đã gắp được tổng cộng 23 quả banh. Dẫn đầu là Hàn Quốc với 27 quả.

Lương Xuân Trường thực hiện thử thách gắp bóng của AFC

Xuân Trường hy vọng được nghỉ ngơi trọn vẹn cùng gia đình Xuân Trường hy vọng được nghỉ ngơi trọn vẹn cùng gia đình Khoảnh khắc hài hước của Khoảnh khắc hài hước của 'đội trưởng quốc dân' Xuân Trường Đội trưởng U23 Xuân Trường: Đội trưởng U23 Xuân Trường: 'Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này'
QUỲNH CHI - PHƯƠNG THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên