Đường về đồn biên phòng 657 (xã La Dêê, huyện Nam Giang), biên giới hai nước Việt - Lào, gần cột mốc 717 sương mù đặc quánh. Để chia sẻ cái rét ở vùng biên, hàng trăm đoàn viên, thanh niên của các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, bộ đội biên phòng và Tỉnh đoàn Quảng Nam đã mang quà vượt rừng về bản.
![]() |
Tổ chức nấu cơm lam đón tết sớm nơi biên cương - Ảnh: Tấn Vũ |
Vượt rừng đón tết
Chị Zơ Râm Phin, thôn Đắc Phen, gùi đứa con 1 tuổi trên vai đứng trước hiên trại bộ đội. Đứa trẻ bị sốt, ho nhiều tháng nay nhưng không có bác sĩ, nghe tin có đoàn dưới xuôi lên chị cùng con ra đợi ở đồn. “Nghe có bác sĩ lên, mình gói cơm băng rừng từ sáng sớm, ra đây chữa bệnh cho hai mẹ con” - chị Zơ Râm Phin tâm sự. Sau khi được các bác sĩ quân y khám bệnh, cắt thuốc, Zơ Râm Phin quyết định ở lại chung vui cùng chiến sĩ và các đoàn viên thanh niên trong đêm văn nghệ mừng xuân nơi biên cương.
Trước đó, hàng trăm người dân địa phương đã được các bác sĩ quân y, bác sĩ tình nguyện của Sở Y tế Quảng Nam khám bệnh cấp thuốc miễn phí. Bác sĩ Huỳnh Văn Diệu, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam cũng là tình nguyện viên trong đoàn, cho biết: “Đa số người dân trong bản bị mắc các chứng bệnh như nhiễm giun, sốt rét, ho lâu ngày, suy dinh dưỡng ở trẻ do điều kiện vệ sinh kém. Sau khi được khám bệnh cắt thuốc, nhiều người dân địa phương cho biết họ mong chờ ngày càng có nhiều đoàn bác sĩ lên với người dân vùng cao”.
Trong chuyến công tác này, đoàn đã tặng hơn 200 triệu đồng và nhiều phần quà cho đồng bào, chiến sĩ xã biên giới La Dêê. Gần 300 người dân địa phương được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Tại đây, các bạn trẻ cũng đã tổ chức đón xuân nơi biên giới cho các chiến sĩ và người dân bằng các tiết mục ca nhạc và các cuộc thi gói bánh tết, nấu cơm lam... Đây là chương trình hành động của Tỉnh đoàn Quảng Nam chào mừng Năm thanh niên 2011. |
Chào mốc biên cương
Sau một ngày đêm vui vầy đón tết cùng bà con bản làng, đoàn viên thanh niên quyết định phải thăm cho bằng được cột mốc ở biên cương. Mưa phùn ngày càng nặng hạt nhưng ai nấy đều đứng trang nghiêm nhìn về cột mốc trong nghi lễ đón chào. Một cảm giác xúc động khó tả trên từng khuôn mặt.
Đại úy Vũ Công Quynh, phó trưởng đồn biên phòng 657, tâm sự: “Dù ở nơi xa xôi mọi thứ còn khó khăn thiếu thốn, nhưng anh em vẫn hết mình bám lấy biên cương vì sự bình yên của Tổ quốc. Được các bạn trẻ đến sẻ chia là niềm hạnh phúc với những người lính tiền tiêu như chúng tôi”.
Anh Nguyễn Thái Bình, phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, chia sẻ: biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là trách nhiệm của mọi người. Mỗi bạn đoàn viên thanh niên hãy đóng góp một phần công sức, trí tuệ nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp.
Nhiều đoàn viên trẻ lần đầu có mặt tại biên cương của Tổ quốc không kìm được xúc động. Y sĩ Trương Viết Tú sinh ra và lớn lên tại TP Đà Nẵng, công tác ở Sở Y tế Quảng Nam, lần đầu tiên Tú đến vùng biên cương của Tổ quốc. Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến biên giới. Nhìn các chiến sĩ biên phòng ngày đêm canh giữ, tuần tra nơi rừng sâu thật cảm kích và quý các anh”. Rất nhiều bạn trẻ đến chụp hình lưu niệm bên cột mốc, tất cả họ đều muốn có một kỷ niệm trong đời khi một lần đặt chân đến mảnh đất này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận