- Ta cho con một điều ước.
Phóng to |
- Dạ con muốn mình không bị truy tố và không phải viết đơn xin từ chức.
Bụt ngẫm một hồi rồi phán:
- Được, ta cho con qua làm quan ở một xứ sở kỳ lạ
- ở đâu?
- Ờ, ở đó với hành vi bê bối “nhỏ như con thỏ” của con nếu bị phanh phui thì chỉ bị khiển trách hoặc nghiêm khắc phê bình. Hơn nữa, nếu con có lỡ ra các quyết định sai trái như thu hồi đất trái luật, thậm chí ra lệnh san phẳng nhà dân thì cũng chỉ “học tập rút kinh nghiệm” do năng lực hạn chế mà thôi.
- Ôi, nếu thế thì nguy. Dân chúng làm sai, ta không truy tố bắt giam nghiêm trị mà lại xử nhân đạo theo kiểu tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm như vậy thì loạn mất, làm sao mà trị quốc?
- Không! dân phạm pháp thì phải nghiêm trị, chứ còn quan thì do “thấm nhuần tư tưởng cách mạng” nên chỉ cần “nghiêm khắc phê bình” là đủ!
- Ôi tuyệt! Đúng là một xứ sở kỳ lạ, xin Bụt cho con đến đó để được “phục vụ” nhân dân ạ!
Do reo to quá, ông Nghị bật thức giấc mà quên hỏi Bụt xem “xứ sở kỳ lạ” này ở đâu.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận