Chiều qua bị mắc mưa, cả đêm nó lên cơn sốt hầm hập. Nó ở một mình nên chẳng thể nhờ ai mua thuốc, nấu cháo được. Tủi thân, nó nằm ứa nước mắt trong khi người mệt mỏi, cổ họng đắng nghét và bụng thì cồn cào vì cả ngày chưa có gì vào bụng.
Đang mê man, nó chợt nghe tiếng kẹt cửa. Bà Tám lượm ve chai ở cạnh phòng nó bước vào. Nó cố nhỏm dậy, ngạc nhiên vì tô cháo bốc khói trên tay bà. Bà cười: “Thấy phòng bây cả ngày đóng cửa im ỉm, tao lo quá dòm qua khe thấy bây nằm đắp chăn. Đoán bây ốm nên tao nấu cháo đem qua. May mà hôm nay tao về sớm...”.
Nó cúi gằm mặt. Tiếng “dạ” lí nhí trong cổ họng vì những suy nghĩ của nó trước đây đột nhiên làm cho nó thấy vô cùng xấu hổ!
Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận