Xóm "người lậu"

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TT - “Có hơn 330 hộ dân với gần 1.500 người sống tại đồi Trại Thủy, P.Phương Sơn, TP Nha Trang (Khánh Hòa) hơn 20 năm nay nhưng không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân. Mọi người ở đây tự nhận mình là người lậu” - một bạn đọc phản ảnh.

lYu9Xh5M.jpgPhóng to
Những căn nhà tạm bợ ở xóm “người lậu” - Ảnh: VĂN KỲ

Chị Ngô Thị Xuân, ngụ tại khu vực trên, cho biết gia đình chị đi kinh tế mới nhưng do cuộc sống khó khăn đã trở lại đây dựng nhà ở từ năm 1992 đến nay. Chị Xuân than do không có hộ khẩu nên gia đình chị và nhiều nhà dân ở đây không có định mức điện, phải câu điện từ nhà khác với giá rất cao.

Bà Trần Thị Luận, một người dân trong khu vực, than: “Không có hộ khẩu nên chúng tôi đều không được hưởng mọi chính sách của Nhà nước. Nhà ai cũng nghèo nhưng không được cấp sổ hộ nghèo...”.

Theo ông Phan Đình Nhân - phó chủ tịch UBND P.Phương Sơn, bà con ngụ ở khu vực trên đa số là người đi kinh tế mới và quay về từ những năm 1980-1990. Năm 2000, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời số hộ dân này về khu dân cư mới ở xã Vĩnh Thái (TP Nha Trang) và giao UBND TP Nha Trang làm chủ đầu tư lập dự án.

Đến năm 2005, tỉnh lại giao dự án này cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Sau đó, dự án vẫn giẫm chân tại chỗ. Đến cuối năm 2010, tỉnh lại giao dự án này cho TP Nha Trang.

“Khó khăn lớn nhất là người dân không có tiền để di dời. Đất ở đồi Trại Thủy là do bà con tự chiếm nên không được đền bù. Tài sản trên đất chủ yếu là nhà tạm bợ nên có đền bù cũng không được bao nhiêu, trong khi đất tái định cư thì tỉnh bán chứ không cấp” - ông Nhân nói.

Một bạn đọc phản ảnh: “Ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang có một thanh niên 18 tuổi và 18 năm nay anh này không ăn cơm, không ăn thịt cá, chỉ ăn bánh ngọt, bánh mì, bắp và các loại trái cây...”.

Người thanh niên nói trên là anh Cao Hoàng Tâm. Ông Cao Văn Triệu, cha của anh Tâm, kể: “Từ khi Tâm còn nhỏ đã không chịu ăn cháo hoặc cơm. Gia đình cố tập cho Tâm ăn cháo và cơm nhưng lần nào Tâm cũng ói ra hết. Ngay cả thịt cá Tâm cũng không ăn, chỉ ăn bánh ngọt, bánh mì, mì gói, bắp, trái cây”. Hiện nay anh Tâm nặng tới 83kg và ăn rất nhiều bánh ngọt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, cho biết để xác định nguyên nhân khiến anh Tâm không ăn cơm, thịt cá được phải khám thực thể đường ăn xem có gì bất thường không. Nếu đường ăn không có gì bất thường thì có thể do tâm lý và nguyên nhân này chữa trị được.

* Cầu Sài Gòn bật đèn trễ? “Khoảng 18g30 hằng ngày đèn chiếu sáng trên cầu Sài Gòn mới được bật khiến cầu thiếu ánh sáng dẫn đến xe cộ va quẹt nhau” - một bạn đọc báo tin ngày 20-3.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm - trực chỉ huy Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM - cho biết thời gian và thời điểm bật tắt đèn chiếu sáng công cộng do Sở Giao thông vận tải TP quyết định, tùy theo tình hình thời tiết mỗi giai đoạn. Hiện nay đèn chiếu sáng trên cầu Sài Gòn được bật lúc 18g30 và tắt lúc 5g30 hôm sau. Từ phản ảnh của bạn đọc, Công ty Chiếu sáng công cộng TP sẽ báo cáo Sở Giao thông vận tải TP để điều chỉnh thời gian mở đèn hợp lý hơn.

* Bể ống nước trước nhà 161 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1 (TP.HCM) từ hai ngày nay khiến nước sạch chảy lênh láng trên đường - một bạn đọc báo tin sáng 20-3.

X0bLKZ5S.jpgPhóng to
Ảnh: B.TRÂN

Đến nơi, chúng tôi thấy nước sạch đang rỉ lên mạnh từ giữa tim đường, lan ra khắp mặt đường và chảy thành dòng xuống cống cạnh đó (ảnh).

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đã cho người kiểm tra để tìm nguyên nhân nhằm sớm khắc phục sự cố nói trên.

* Nâng đường, dải phân cách thành gờ giữa đường làm nhiều người đi xe máy té ngã - bạn đọc tên Kha phản ảnh về dải phân cách trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ Q.Bình Thạnh tới Q.1 có dải phân cách ở giữa làn đường ôtô và làn đường xe máy. Theo bà con trong khu vực, do đoạn đường này thường ngập nước nên cách đây khoảng hai tháng, một đơn vị thi công đã rải nhựa nâng phần đường dành cho ôtô cao lên khiến dải phân cách biến thành cái gờ giữa đường. Buổi tối nhiều người chạy xe máy thiếu quan sát đã chạy trượt qua cái gờ nói trên và té ngã. Tối 19-3 có một thanh niên bị ngã xe bất tỉnh cũng vì chạy trượt lên cái gờ này.

Ông Nguyễn Văn Phúc - bí thư Đảng ủy P.22 - cho biết sẽ chỉ đạo UBND phường kiểm tra và báo đơn vị thi công xử lý cái gờ nói trên để tránh tai nạn cho người đi đường.

* Đi cấp cứu bằng đường sông không có đường vào bệnh viện. Bạn đọc tên Hai phản ảnh Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) nằm sát bờ sông nhưng không có đường đi từ dưới sông lên bệnh viện. Người dân đi khám bệnh hay cấp cứu bằng đường sông phải đi nhờ qua nhà dân rất bất tiện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nành, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền, cho biết hiện huyện đang làm thủ tục đền bù giải tỏa để làm đường đi từ bờ sông vào bệnh viện.

* Cột điện giữa đường số 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM) cản trở giao thông (ảnh). Nhiều lần xe tải chạy qua đây vướng phải dây điện dẫn đến đứt dây gây cúp điện trong khu vực - bạn đọc tên Tạo phản ảnh.

atX8s7u8.jpgPhóng to
Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Võ Minh Định, trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Bình Phú, cho biết công ty đang phối hợp với đơn vị liên quan để tháo dỡ, di dời hàng trụ điện nói trên, dự kiến hoàn thành trong tháng 3.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất